Chuyện người cha quyết sang Trung Quốc tìm con bị bán
Bài cũ tiền nhiều, lương cao

Sinh ra ở quê lúa Thái Bình, Trịnh Thị H. có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa học xong cấp 3 em đã phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó, H. lấy chồng.
H. đưa được đến ngôi nhà lụp xụp ở Quảng Đông, Trung Quốc, cảnh trước mắt đập vào cô đó là những cô gái ăn mặc hở hang đang đứng ra để vẫy khách. Lúc đó, H. thấy chân tay run lên vì biết đã rơi vào tay những kẻ buôn người.
Cô tiếp tục được đưa ra đường đứng giữa những kẻ buôn người để họ trả giá như một món hàng. Nỗi lo sợ về tương lai phía trước đã bắt đầu xâm lấn hết cô gái trẻ khiến H không đứng vững. H được đưa vào một ổ mại dâm và cô bắt đầu phải tiếp khách. Những khách làng chơi có cả người già, người trẻ. H. không hợp tác bị dọa bán cho ông già lấy làm vợ.
Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ con khiến H luôn khát khao có thể trở về nhà mình. Nhưng lần nào trốn thoát cũng bị bắt lại và chịu những trận đòn roi thấu xương, gan. Người ta chuyển cô đến một nơi khác, nhốt trên tầng 6 của tòa chung cư và có người canh chừng.
H. cùng một người bạn khác cũng bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm được hơn 1 năm. Cô gái này có thâm niên nên được chủ chứa tin tưởng giao cho đi chợ. Hai người đã thân quen nhau như chị em bàn nhau cách trốn thoát. Những đồng tiền ít ỏi tiết kiệm sau mỗi buổi chợ mua được cái điện thoại rẻ tiền.
Cuộc giải cứu của người cha
Từ khi bị bắt, gia đình không hề biết cứ nghĩ H. ở Quảng Ninh nhưng điện thoại không liên lạc được nên linh tính chẳng lành. Chỉ đến khi nghe được H gọi về và nói đã bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. H không biết mình đang ở đâu nữa và khóc muốn mong tìm được quay về.
Cả gia đình ông K. đứng ngồi không yên bàn cách cứu con. Tuy nhiên, những ngày sau H. bặt vô âm tín, không gọi được. Gia đình có người quen ở Quảng Đông nên cho H. số điện thoại liên hệ để biết địa chỉ. Mọi cố gắng đều rơi vào tuyệt vọng khi H. bị canh giữ, không nói được tiếng Trung Quốc.
Biết chuyện của gia đình, người quen của gia đình ở Trung Quốc và một người Trung Quốc hứa sẽ giúp tìm con gái. Ông K. cùng 4 người anh em nữa một mặt thuê xe đi tìm, mặt khác liên tục tìm cách liên lạc với H.
Đến được địa chỉ thì thấy bên ngoài nhà chỗ nào cũng có bọn bảo kê vây quanh, nếu tất cả cùng xông vào chẳng khác nào nộp mạng. Ông K liền nghĩ ra cách “đóng giả” khách làng chơi để được vào tiếp cận con”, ông K. kể lại. “Bước vào gọi gái, tôi yêu cầu qua đêm với cô gái tên là H.. Rảo mắt qua một vòng, có chút nghi ngờ có thể xảy ra “biến” nên chủ chứa đã không đồng ý tiếp khách và đuổi tôi ra ngoài. Sau đó, chúng còn cho người truy sát chúng tôi bằng cách đi xe máy phóng đuổi theo”.
Ông gọi điện cho con bảo con trốn. H. và người bạn đã lên sân thượng giả phơi quần áo và tìm cách leo rào xuống. Đang leo thì bị phát hiện nên hai cô gái đã nhảy từ trên xuống và bị thương. Lúc tìm được con gái, ông K. không thể nào quên con ông đã ngất còn người bạn bị thương nặng. Gia đình đã vào đồn công an trình báo nhờ giúp đỡ. 20 ngày sau, bố con ông K. đã an toàn trở về nước.