Lá thư trong chai trôi dạt 8 tháng từ Anh đến Na Uy

Người phụ nữ 36 tuổi phát hiện lá thư bên trong chiếc chai sau 8 tháng lênh đênh trên biển di chuyển quãng đường 1.662 km.

{keywords}

Lilly Carter, một bé gái 10 tuổi ở Chapel St. Leonards, Anh đã thả chiếc chai có lá thư bên trong xuống vùng biển quê nhà với hi vọng ai đó sẽ nhặt được mà đọc thông điệp bên trong đó.

Bất ngờ đến với Lilly Carter khi hai mẹ con người Na Uy đã phát hiện chiếc chai đựng lá thư ở vùng biển cách nơi ban đầu cô bé gửi đi khoảng 1.662 km.

Ida Hodnebo, 36 tuổi và con trai Tallak 7 tuổi đang đi dạo trên bãi biển trên đảo Jomfruland, Na Uy thì bắt gặp một chai thủy tinh chứa tờ giấy viết tay.

Trong bức thư có ghi rõ thời gian Lilly Carter gửi đi là tháng 7/2020. Ida Hodnebo đã chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về lọ chai thủy tinh cùng bức thư trên mạng xã hội.

Rất nhanh chóng, sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhờ sức mạnh chia sẻ trên mạng xã hội rộng lớn, câu chuyện đã đến với mẹ của cô bé Lilly Carter, Claire Pentecost, 38 tuổi.

Claire Pentecost cho biết: "Cả Lilly Carter và chị gái lớn Chloe, 11 tuổi, đều gửi bức thư trong chai rồi thả xuống biển, nhưng đến nay vẫn chưa có tìm thấy chai của Chloe. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận tin từ Na Uy, chiếc lọ vẫn giữ nguyên nắp, nước không vào bên trong được. May mắn khi chiếc lọ không bị chìm xuống đáy biển hay bị vỡ vì đập vào đá".

Trước đó, câu chuyện về hai cha con đến từ miền nam Australia đã tìm thấy tác giả của lá thư trong chai thả xuống biển từ 50 năm trước lan truyền trên mạng.

Paul Elliot phát hiện chiếc chai có bức thư bên trong khi đi câu cá tại bờ biển phía Tây của bán đảo Eyre. Nhờ cộng đồng mạng, Paul Elliot đã tìm ra chủ nhân của bức thư là một người Anh có tên Paul Gilmore.

Khi viết bức thư, Paul Gilmore mới chỉ là cậu bé 13 tuổi. Cậu thả trôi bức thư trong chiếc lọ khi trong chuyến du lịch bằng tàu cùng gia đình đi dọc bờ biển phía nam Australia từ Fremantle đến Melbourne.

Annie Crossland, em gái của Paul Gilmore cho biết: "Đây là một điều tuyệt vời, hoàn toàn không thể tin được. Cậu thiếu niên Gilmore năm ấy giờ cũng đang du ngoạn trên một con tàu ở biển Baltic".

Gia đình ông Paul Gilmore đã sống ở Australia cho đến năm 1973, trước khi trở về Anh.

Giải cứu sóc trong pha mắc kẹt hài hước ở Mỹ

Giải cứu sóc trong pha mắc kẹt hài hước ở Mỹ

Con sóc bị mắc kẹt trong hốc cây loay hoay không thể tìm đường thoát.

Hoàng Dung (lược dịch)

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Đang cập nhật dữ liệu !