Chiếc bàn thờ lập vội trên nhà giàn DK1
Chiều ngày 10/10 căn nhà nhỏ của đại úy Dương Văn Bắc tại TP.Vũng Tàu vẫn có hàng trăm lượt người đến viếng. Tất cả mọi người đều cúi mình trước sự ra đi của người lính biển can trường.
Nếu đất nước cần thì chúng tôi chấp nhận
Những đôi mắt đỏ hoe, những bàn tay lặng lẽ lau nước mắt đã nói lên tình cảm của mọi người với đại úy Bắc. Duy chỉ có đứa con nhỏ vẫn vô từ cười nói bởi cháu vẫn chưa ý thức được rằng ba mình đã ra đi mãi mãi, nhìn cháu bé vui đùa, lòng mọi người lại đau như cắt.
![]() |
Mắt anh Dương Văn Việt ngấn nước khi nói về em trai. |
“So với anh em Bắc là người ít được về gia đình hơn cả, phần vì ở xa, phần vì đặc thù công tác. Nhưng mỗi lần về dù ít, dù nhiều Bắc đều dành thời gian chạy qua lại thăm hàng xóm láng giềng, Bắc là người tình cảm nên mọi người quý lắm” – anh Dương Văn Việt (anh trai anh Bắc) nói.
Anh Việt cũng cho biết, phải tới hôm qua mọi người mới dám lựa lời để nói với người mẹ già đã 80 tuổi ở quê nhà tại Nghệ An. Khi biết tin cụ đã ngất lịm, các bác sĩ phải tiêm thuốc để cụ tỉnh lại.
“Cách đây mấy tháng khi tình hình Biển Đông căng thẳng mọi người lo cho Bắc lắm, nhưng Bắc gọi điện về bảo cứ yên tâm, nếu có chuyện xảy ra con sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Khi đó mọi người tới thăm cũng hỏi mẹ tôi rằng có sợ không? Nghe vậy cụ liền nói “nếu đất nước cần thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận” – anh Việt tiếp tục.
Hướng vào căn nhà nhỏ mới xây anh Việt tâm sự: “Vợ chồng tần tảo bao nhiêu năm mới dám cất căn nhà nhưng cũng chỉ gom góp được 1/3, còn lại mỗi anh em phụ giúp cô chú ấy được một chút nhưng tới nay vẫn chưa trả hết nợ”.
“Bắc ra đi đột ngột nhưng từ trước đến nay Bắc luôn hết lòng vì người thân, đồng đội và Tổ quốc nên gia đình rất tự hào về em”. – anh Việt nói.
![]() |
Cháu Dương Văn Nguyên Khôi - con lớn của đại úy Bắc. |
Bát hương lập vội giữa biển khơi.
Có mặt trực tại đám tang đại úy Bắc mấy ngày nay, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh – Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân kể lại thời điểm đại úy Bắc hy sinh.
“14h ngày 7/10 đồng chí Bắc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu. Tuy nhiên một cơn sóng lớn ập đến đã cuốn Bắc xuống biển. Sau đó anh em đã tìm cách đưa Bắc lên và cấp cứu nhưng tới 16h30’ thì đồng chí hy sinh”.
![]() |
Linh cữu đại uý Dương Văn Bắc. |
Thượng tá Dĩnh cũng cho biết, tại nhà giàn dù thiếu thốn vật dụng để làm các nghi thức tâm linh nhưng anh em đã cố gắng khắc phục. Môt nồi cơm mới được nấu, một quả trứng gà được luộc, bát hương cũng chính là lon đồ hộp các anh sử dụng hàng ngày.
“Khi chuẩn bị đưa thi hài đồng chí Bắc lên tàu về đất liền, tất cả các anh em đều ra đứng vòng quanh và cùng gửi lời khấn cầu mong Bắc sống khôn thác thiêng, linh hồn Bắc hãy theo tàu về với gia đình, và phù hộ cho anh em ở lại chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc. – vị thượng tá nói.
Thượng úy Bắc nguyên quán ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ tháng 2-1995. Từ khi được điều về Tiểu đoàn DK1 công tác đại úy Bắc đã có hơn 15 năm làm nhiệm vụ ở các nhà giàn khác nhau.
Chị Vương Thị Trâm – vợ đại úy Bắc, làm văn thư ở Trường Tiểu học Phước Thắng, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và hai con trai nhỏ, cháu lớn học lớp ba, cháu nhỏ mới 2 tuổi.


