Bí thư Đà Nẵng uốn nắn, răn đe thiếu niên hư

Trưa 12/7, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có buổi nói chuyện suốt một tiếng rưỡi đồng hồ với 176 thiếu niên hư trên địa bàn sau khi các em này đã được Công an TP đưa đi "tham quan" thực tế trại tạm giam Hoà Sơn vào buổi sáng cùng ngày.

Bí thư Đà Nẵng uốn nắn, răn đe thiếu niên hư

Bí thư Đà Nẵng uốn nắn, răn đe thiếu niên hư

Buổi nói chuyện của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh với 176 thiếu niên hư ngày 12/7 - Ảnh: HC

Đây là lần thứ hai ông Nguyễn Bá Thanh có cuộc gặp gỡ như thế này. Trước đó, tháng 9/2012, ông từng gặp gỡ, nói chuyện với 287 thiếu niên hư. Hai năm qua, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh và Công an Đà Nẵng đã có 189 em tiến bộ, trong đó có nhiều em tiến bộ rõ rệt. Tuy vậy đã có 8 em phải vào trại tạm giam Hoà Sơn, 16 em tiếp tục có mặt ở cuộc gặp lần này vì vẫn "chứng nào tật nấy".

"Em muốn đi học lại"

Tại cuộc gặp, nhiều em thiếu niên hư đã bày tỏ với lãnh đạo TP mong muốn trở thành người tốt. Em Nguyễn T. H. (sinh năm 1997, ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) là học sinh lớp 8 trường THCS Lê Độ nhưng phạm tội trộm cắp. Em trình bày, cha em bị tàn tật, mẹ bị tâm thần, đang ở nhà thuê rất chật chội. Nếu được TP cho gia đình thuê chung cư để có chỗ ở ổn định, em hứa sẽ không tái phạm nữa.

Em Dương Q. H. (sinh năm 1995, ở phường Tân Chính, quận Thanh Khê) học đến lớp 6 thì bỏ học đã 4 - 5 năm, phạm tội trộm cắp, nay chỉ có nguyện vọng duy nhất là được đi học lại. Em Hoàng P. Q. (sinh năm 1992, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ) cũng đã bỏ học, phạm tội trộm cắp. Nay em đã hứa với ba mẹ không đi theo bọn xấu và xin được vừa học chữ, vừa học nghề để làm công nhân nhà máy nước.

Em Nguyễn T. H. (sinh năm 1998, ở phường Bình Hiên, Hải Châu) do thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ (đã ly dị) nên đến lớp 8 thì bỏ học đi hoang, lén lút quan hệ với các đối tượng xấu, quậy phá. Thậm chí theo hồ sơ thì em còn tham gia hít keo chó. Nay em cũng có nguyện vọng được TP hỗ trợ học phí để đi học lại và "muốn sau này có chồng con, có tổ ấm đàng hoàng chứ không muốn đi bụi"!

Còn em Trịnh N. Đ. (ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu) đang học lớp 10 trường THPT Ngô Quyền bị đuổi học cách đây 1 năm do chuồn giờ đi cafe, đánh bài, quậy phá. Hồi trước em học khá môn tiếng Anh, nay nguyện vọng của em là xin được đi học lại để sau này lớn lên làm... công an. Giám đốc Công an Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đình Chính gật gù: "Đó cũng là một ý tưởng hay!"...

Uốn nắn

Thỉnh cầu nêu trên của các em đều được ông Nguyễn Bá Thanh ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện giúp đỡ. Ông nói: "Việc giáo dục thanh thiếu niên hư hết sức vất vả nhưng TP vẫn rất kiên trì. Thay vì đứng nói chuyện, dặn dò các em như thế này, tôi để thời gian ngồi suy nghĩ chuyện gì có lợi cho dân nhiều hơn, cho TP phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng tôi tin đa số các em sau cuộc gặp hôm nay sẽ có chuyển đổi. Nhiều người vì hoàn cảnh đưa đẩy chứ cũng muốn đàng hoàng lắm. Nếu được nhắc nhở, giáo dục thì chắc chắn sẽ tiến bộ!".

Theo ông, phần lớn các em vốn là những thiếu niên bình thường nhưng bị lây nhiễm các thói hư, tật xấu. Từ bài bạc dẫn tới nợ nần rồi trộm cắp, cướp giật, có khi giết cả mạng người chỉ vì mấy triệu bạc, thậm chí mới đây ở một tỉnh phía Bắc có trường hợp giết cả cha mẹ vì không được cho tiền đi chơi game. Nguyên do là các em có những hoàn cảnh riêng, thiếu thốn tình cảm... và nhất là thiếu sự giáo dục nghiêm túc của gia đình, nhà trường nên bị kẻ xấu lôi kéo vào chỗ hư hỏng, thậm chí phạm pháp.

Ông chỉ rõ, các em rồi cũng sẽ có vợ, có chồng, sinh con đẻ cái nhưng giờ chưa có nên cứ sa đà, nghịch ngợm. Sau này con cái lớn lên biết bố mẹ từng đi tù vì có "thành tích" cướp giật, đánh nhau... thì các em có ân hận cũng đã có một quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp, sẽ thấy xấu hổ với vợ, với chồng, với cả những đứa con mà mình sinh ra...

Ông kể: "Trong lần gặp trước có một cậu bé cũng bản lĩnh lắm, bữa ni thành công nhân rồi, mỗi tháng kiếm được mấy triệu mà không hư hỏng nữa. Đó mới là dũng khí, đó mới loại đáng nể, chắc chắn sau này sẽ có được một mái ấm gia đình đàng hoàng. Em đó nhận thức ra được cái sai, viết cho tôi một bức thư cảm động lắm". Rồi ông "xí xoá" cho các em hiện nay: "Thôi, chuyện trước đây là do chưa biết, chưa nghe, chưa thấy nhà tù như thế nào, bữa ni được đi "tham quan" thấy rồi, phải lo mà tu thân đi!".

Và răn đe

Tuy nhiên ông Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ thẳng, mặc dù không giỏi xem tướng nhưng qua quan sát thái độ nghe nói chuyện của các em, ông biết chắc chắn có một số em có khả năng sẽ... vô trại giam Hoà Sơn, thậm chí là tù nặng nếu không được uốn nắn kịp thời.

"Đề nghị công an ghi danh sách hết "các ông, các bà" này vô. Hồi nhỏ đã giáo dục, dặn dò rồi mà lớn lên còn vi phạm là xử tột khung. Các cơ quan bảo vệ pháp luật không có nương tay gì hết, làm tới nơi. TP Đà Nẵng tích cực xây trường học nhưng cũng sẵn sàng mở rộng trại giam để "đón chào" các cô, các cậu nói mà không nghe lời!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Ông nhắc lại, đa phần các em trở nên hư hỏng là do gia đình có vấn đề, cha mẹ ly hôn... khiến các em bị xốc, chán nản, dễ bị kẻ xấu lôi kéo bỏ học bỏ hành, đi bụi đi hoang rồi tiến tới chỗ nghiện ngập, thành gái mại dâm... coi như là tàn đời. Do vậy, ông yêu cầu các cơ quan, đoàn thể hữu quan phải chú ý kịp thời giúp đỡ các em vượt qua cơn sốc ngay từ lúc mới manh nha, chứ không để tới lúc hư rồi mới giúp thì đã trễ. Phải uốn từ lúc còn là măng chứ để thành tre thì không còn uốn được nữa.

Đặc biệt, ông yêu cầu Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Công an TP không để các em bỏ học dù với bất cứ lý do gì. Em nào nhà nghèo, không có tiền đi học thì giúp đỡ kinh phí để tiếp tục đến trường. Em nào không học chữ được nữa thì cho đi học nghề. Nhất định không được để các em "nhàn cư vi bất thiện" rồi lại "ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen miệng" như người xưa từng cảnh báo!

Ông chỉ đạo 3 cơ quan nói trên phân công cụ thể nhiệm vụ phụ trách số thiếu niên hư tại cuộc gặp lần này, và "treo thưởng" 50 triệu đồng cho nơi giúp đỡ được nhiều em tiến bộ nhất, 30 triệu cho nơi về nhì. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Công an TP có biện pháp răn đe, trấn áp các đối tượng đầu nậu không được tiếp tục lôi kéo, không chế các em vào con đường xấu.

HẢI CHÂU

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !