Bị vợ liên tiếp bạo hành, một người đàn ông ở Trung Quốc đã phải viết đơn xin tòa án cấp lệnh bảo vệ.
Vấn nạn bạo hành trẻ em ở Hàn Quốc vô cùng nhức nhối, khi mới đây một bé gái 3 tuổi được phát hiện tử vong trong nhà do bị mẹ đẻ bỏ rơi suốt 6 tháng.
Một người phụ nữ sinh sống ở tỉnh Kumamoto của Nhật Bản đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 4/2 trước cáo buộc đánh chết cậu con trai 3 tuổi.
Tòa án cấp cao Nhật Bản quyết định giữ nguyên bản án 6 năm tù giam đối với một cựu quan chức nước này phạm tội sát hại con trai bị bệnh.
Người mẹ 2 con ở Hàn Quốc trở nên bạo lực và bạo hành chính đứa con sơ sinh của mình do bị trầm cảm sau sinh.
Các phụ huynh Hàn Quốc bị sốc trước số tiền 100 triệu won (95.000 USD) mà cảnh sát thông báo để xem lại video nhằm kiểm chứng nghi ngờ con em bị bạo hành ở trường.
Bạo hành trẻ em ở Hàn Quốc thường chỉ bị coi là vấn đề trong gia đình, thay vì là hành vi phạm tội cần được ngăn chặn và trừng phạt.
Vụ bắt cóc khiến 2 người chết và 2 người khác bị thương xảy ra vào tối ngày 17/12 được cho xuất phát từ những tranh cãi trong giai đoạn chờ ly hôn.
Dù bị chồng đánh đập và lăng mạ hơn 40 năm chung sống, nhưng tòa án Trung Quốc vẫn không chấp nhận đơn ly hôn của người vợ.
Công an huyện Yên Phong cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Hành hạ người khác.
PGĐ BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho biết trẻ bị bạo lực sẽ đối diện nhiều nguy cơ trong đó dễ nhận thấy nhất là rối loạn hành vi ứng xử và trở thành người bạo lực về sau.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã quỳ lạy xin lỗi mẹ đẻ và gia đình nhà chồng vì tội lỗi của mình.
Cô ấy thường xuyên khoe gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội nhưng chỉ có hàng xóm mới biết cô ấy thường xuyên bị chồng đánh thâm tím mặt mũi.
Cuộc sống của cô hiện nay, có ý nghĩa gì ngoài cái tiếng là có chồng?
Người phụ nữ bị chồng cũ thiêu sống khi đang livestream đã trút hơi thở cuối ngày 2/10. Người ta đang ồn ào về nguyên nhân gây nên thảm kịch này.
Mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng bạo lực gia đình, sau khi nữ streamer nổi tiếng Lạp Mẫu qua đời do bị chồng cũ tẩm xăng thiêu sống.