Xét xử vụ bé 3 tuổi bị đóng 9 đinh vào đầu: 3 luật sư bảo vệ bị hại

Sáng nay (13/10), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở xã Thạch Hoà, Thạch Thất) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích”. Huyên là đối tượng nhiều lần hành hạ con gái riêng 3 tuổi của người tình khiến cháu bé tử vong.

Phiên tòa do thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa. Có 3 luật sư bào chữa cho bị hại, trong đó có luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại từ đầu vụ án.

xét xử vụ bé 3 tuổi bị đóng 9 đinh vào đầu: có 3 luật sư bảo vệ bị hại

Nguyễn Trung Huyên, kẻ đóng 9 đinh vào đầu cháu bé khiến nạn nhân tử vong.

Theo cáo buộc, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu Chung (38 tuổi) và có 3 người con, một trong số đó là bé gái Đ.N.A. (SN 2018).

Do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên anh Chung và chị Luyến ly hôn. Sau khi ly hôn thì chị Luyến nhận nuôi cháu Đ.N.A.

Thời gian sau, chị Luyến nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (làm việc tại xưởng mộc).

Hai người thuê phòng trọ, chung sống như vợ chồng ở thôn Mục Uyên 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất. Đến cuối tháng 10/2021, chị Luyến và Huyên chuyển trọ, ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Quá trình chung sống, Huyên cảm thấy cháu Đ.N.A. có thái độ không nghe lời, hay quấy khóc nên đã nhiều lần hành hạ, tìm cách sát hại, tước đoạt mạng sống của cháu bé.

Mục đích gây án của Huyên là để không phải nuôi dưỡng nạn nhân, được sống thoải mái với người tình.

Ngày 17/1, N.A. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân và có nhiều vết xước ở vùng đầu. Khi đó, các bác sĩ tại bệnh viện tiến hành sơ cứu, chụp X-quang, chụp cắt lớp và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ của bé gái. Nạn nhân được lập tức chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, bệnh viện nghi vấn trường hợp của N.A. có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan công an.

Theo hồ sơ của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, lịch sử bệnh án của nạn nhân khá nhiều. Cụ thể, A. từng phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu, sau đó là phát hiện dị vật đường tiêu hóa. Khi nhập viện ngày 17/1, bé gái cũng mới bị gãy xương, phải bó bột.

Ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất bắt giữ Nguyễn Trung Huyên để điều tra về hành vi "Giết người". Một ngày sau, đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đến ngày 12/3, bé gái Đ.N.A. tử vong tại bệnh viện sau gần 2 tháng được điều trị tích cực.

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên đã có ít nhất 5 lần hành hạ, tìm cách sát hại con gái riêng của người tình.

Theo baogiaothong.com.vn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !