Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Tập 6, vòng loại của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam vừa phát sóng cuối tuần qua đã đem lại cho khán giả những cảm xúc rất trái ngược nhau.

Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Quán quân Đồ rê mí 2010 làm 'nóng' Vietnam's Got Talent

Lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, phiên bản của chương trình giải trí nổi tiếng thế giới đã được người xem chờ đợi trong sự háo hức và hy vọng. Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn đó, Vietnam's Got Talent những tập đầu phát sóng vẫn chưa thực sự chinh phục được khán giả.

Sau vòng loại sân khấu phía Bắc, các thí sinh phía Nam được chờ đợi sẽ có màn ra mắt ấn tượng trên sóng truyền hình VTV3 vào chủ nhật tuần qua. Không khí của những ngày ghi hình tại Nhà hát Quân Đội, TP. Hồ Chí Minh lần lượt được tái hiện qua những tiết mục dự thi, nụ cười và nước mắt của thí sinh đủ cho thấy sức hút của một chương trình được mua bản quyền từ quốc tế.

Tuy nhiên, ở tập 6 vừa qua, các tài năng đến từ miền Trung Tây Nguyên và khu vực phía Nam đã đem đến cho người xem nhiều cảm xúc, từ thích thú, nhạt nhẽo cho đến sợ hãi.

Từ thích thú...

Có lẽ màn trình diễn ấn tượng nhất trong tập 6 thuộc về nhóm Ivoice. Là nhóm acapella duy nhất tham dự Vietnam’s Got Talent, sự“duy nhất” cũng đủ làm Ivoice trở nên đặc biệt trong số các nhóm dự thi, nhưng quan trọng nhất phần trình diễn xuất sắc của họ đã trở thành điểm nhấn của tập 6.

Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Nhóm Ivoice với tiết mục độc đáo và ấn tượng

Tập hợp những học sinh từng tham gia đội văn nghệ của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, Ivoice là đội hình gồm 6 thành viên gồm: Lê Tuấn Uy (nam trầm), Nguyễn Hồng Thái (nam trung), Lê Hữu Thành (nam cao), Nguyễn Ngọc Anh Thư (nữ trung), Vũ Hoàng Như Đoan (nữ cao), Đỗ Trường An (beatbox).

Chia sẻ về cái tên Ivoice, trưởng nhóm Anh Thư cho biết: “Ivoice nói lên sự hiện đại và trẻ trung, từ voice thể hiện cho phong cách âm nhạc của nhóm: hát acapella bằng giọng hát mộc, không sử dụng bất cứ nhạc cụ nào”. Từ khoảng thời gian gắn bó và sinh hoạt chung tại đội văn nghệ của Lê Hồng Phong nên sự phối hợp nhau trong bè phối cũng như nhịp phách là điểm mạnh của nhóm nhạc này.

Khó khăn lớn nhất với Ivoice là không một ai trong nhóm học hành về nhạc lý nên khâu lên ý tưởng dàn dựng cũng như phân bè luôn là trăn trở mỗi khi tập một bài hát mới, tuy nhiên bằng sự sáng tạo, nỗ lực cũng như kinh nghiệm “chinh chiến” tại nhiều cuộc thi tiếng hát học sinh thành phố, họ đã giành được sự ủng hộ xứng đáng từ giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Tham gia Vietnam’s Got Talent với mong muốn giới thiệu thể loại acapella để khán giả biết đến nhiều hơn và được trình diễn những thành quả do chính mình tự dàn dựng, tự trình diễn, Ivoice đang rất quyết tâm cao độ và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong những vòng thi tới.

Tiết mục của Ivoice đã khiến 3 thành viên Ban giám khảo phải "kính nể". Nhạc sỹ Huy Tuấn bày tỏ sự thích thú với sự dàn dựng này, bè phối rất công phu: "Nhất là những người không học chuyên về âm nhạc mà có thể dàn dựng tiết mục này thì phải nói là kính nể".

NSƯT Thành Lộc cảm thấy ngưỡng mộ vì Ivoice là những người có thẩm mỹ về âm nhạc rất tốt: "Cảm ơn các bạn đã mang đến một tiết mục làm cho mọi người cảm thấy sảng khoái vì sự mộc mạc mà rất đẹp, đẹp đến tuyệt vời của các bạn”.

Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Những vũ công giày cao gót

Những vũ công giày cao gót cũng ấn tượng không kém. Lấy ý tưởng về bộ môn cao gót đến từ thế giới gồm châu Âu, Úc, Mỹ với những tên tuổi đứng đầu như Jonte, biên đạo múa chính của Beyonce, Kylie Minogue và gần đây nhất là Kazaky - ban nhạc đình đám của Nga, thí sinh Tô Lâm đã lập ra MIX với mong muốn mang bộ môn này đến gần với khán giá Việt Nam cũng như học hỏi thêm để nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm.

MIX có nghĩa là pha trộn, mỗi thành viên trong nhóm đều là những vũ công tự do, có phong cách riêng nhưng khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên bản hòa ca đầy năng lượng và đam mê. MIX gồm 5 thành viên: Tô Lâm (1991), Đỗ Đăng Quang (1989), Huỳnh Chí Dũng (1988), Trịnh Hoàng Ngân (1991) và Ngô Vũ Anh Thư (1990).

Trưởng nhóm Tô Lâm chia sẻ về những khó khăn trong thời gian đầu tập luyện bộ môn này “có lần Lâm bị trật chân, phải hoãn tập nhưng vì đam mê quá nên phải đứng lên để tập luyện tiếp…và khi sáng tạo ra các động tác bê đỡ cũng bị tai nạn hoài, nhưng không sao, chuyện đó bình thường thôi, nhóm đã quen nhiều rồi”…

Với mong muốn thử sức mình với cuộc thi mới, được nhảy múa với 5 trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và mang những cái mới, những vũ điệu mới đến gần khán giả của chương trình, MIX hi vọng sẽ cống hiến nhiều sự mới lạ đến chương trình Vietnam’s Got Talent.

Nhận xét về tiết mục này, NSƯT Thành Lộc cho rằng: “Khi các bạn nhảy múa, tôi thấy ngay sự đam mê nó hằn lên trên đôi mắt của các bạn, 5 thành viên, mỗi người một vẻ nhưng đều hừng hực ngọn lửa yêu công việc các bạn đang làm và yêu cả đôi giày cao gót mà các bạn đang mang”.

Trong khi đó, nhạc sỹ Huy Tuấn cũng rất ngắn gọn: “Một tiết mục rất hấp dẫn, được dàn dựng rất chuyên nghiệp, đó là những câu ngắn gọn anh có thể nhận xét về các em”.

...nhạt nhẽo...

Ở vòng loại của chương trình không tránh khỏi những tiết mục thiếu màu sắc. Tập 6 của Vietnam's Got Talent cũng không ngoại lệ. Tiết mục của thí sinh Mạc Tuấn Thanh là một trong số đó. Trình bày một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Ly café Ban Mê, chàng trai 27 tuổi đã để lộ ra những điểm yếu của mình. Tố chất về giọng hát không có, phong cách biểu diễn cũng không đặc biệt để có thể vớt vát, 'gỡ gạc' được chút nào.

Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Chi Bảo bị thí sinh đẩy vào tình huống bất đắc dĩ: đấu võ trên sân khấu

Vì thế, dù mới chỉ biểu diễn được nửa bài, ban giám khảo đã bấm chuông ra tín hiệu dừng cuộc chơi đối với Tuấn Thanh. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá giọng hát của Tuấn Thanh không có cá tính. Còn giám khảo nữ Thúy Hạnh thì quyết định loại thí sinh này vì không có gì mới, thiếu độc đáo và bị lặp lại.

Nhạt nhẽo không kém là màn trình diễn của thí sinh Nguyễn Anh Tâm. Tâm chia sẻ, cậu muốn đem đến chương trình một tiết mục độc đáo, khác biệt, đó là môn võ “tự chế”. Đây là phần trình diễn gây nhiều “tiếng cười” nhất trong tập 6 khi thí sinh này lần lượt thử thách 2 người dẫn chương trình trong màn múa võ do chính thí sinh này tự chế.

Tuy nhiên, những động tác của Tâm lại không cho thấy sự mạnh mẽ, dứt khoát của bộ môn võ thuật. Môn võ "tự chế" của cậu chỉ đơn thuần là vài ba động tác đá chân chẳng lấy gì làm thú vị. Chắc hẳn 3 vị giám khảo rất muốn cảm ơn Chi Bảo và Quyền Linh, 2 MC đã khéo léo dẫn thí sinh này vào vì đưa ra nhận xét cho những tiết mục kiểu như thế này quả không dễ chút nào.

...đến sợ hãi

Thế nhưng đáng sợ nhất lại là tiết mục ăn cá kèo sống của thí sinh Nguyễn Hoàng Tú đã gây không ít ngỡ ngàng cho những khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ.

Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Nguyễn Hoàng Tú chuẩn bị cho màn nuốt cá kèo sống

Bước ra sân khấu với một bình thủy tinh chứa hàng chục con cá kèo sống, Nguyễn Hoàng Tú khiến cả giám khảo và khán giả cảm thấy hồi hộp khi giới thiệu tiết mục ăn cá sống ngay trên sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Và đúng như lời “giới thiệu”, thí sinh này đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi lần lượt đưa lên miệng từng con cá kèo sống và nuốt vào miệng. Nguyễn Hoàng Tú chia sẻ về khả năng đặt biệt này được người cậu ruột dạy cho để mang đi trình diễn: “lúc mới tập, khi nuốt cá kèo sống vào, răng cá cứ cắn vào họng khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi đã ho rất nhiều chưa kể đau bụng nữa, nhưng dần dần tôi đã biết cách nuốt sao cho an toàn hơn rồi bắt đầu mang đi trình diễn và cũng được nhiều người cổ vũ. Cho đến nay, tôi cũng có thể nuốt được cả bóng đèn, lưỡi lam….”.

Vietnam's Got Talent: Từ thích thú, nhạt nhẽo đến sợ hãi

Giám khảo cũng ngỡ ngàng với màn trình diễn "sợ hãi"

Hỏi về cảm giác sau khi nuốt xong cá kèo, Hoàng Tú cũng cho biết “khoảng 5 phút sau, con cá kèo mới hết vùng vẫy trong… bụng tôi”. Chàng trai này tham gia Vietnam’s Got Talent với mong muốn để bạn bè thế giới thấy được người Việt Nam có thể làm được những điều phi thường. Song "phi thường" kiểu này đến khán giả nhà còn phải quay mặt không dám xem huống hồ...

Vietnam's Got Talent mới đi những chặng đầu tiên với mong muốn tìm ra những tài năng thực thụ của Việt Nam. Tuy nhiên, so với những gì được chứng kiến trên truyền hình hơn 1 tháng qua, thì dường như còn rất xa mới có thể đạt được mục đích đó.

Thanh Huyền

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !