Ung thư phổi, di căn khắp nơi: Cụ bà 79 tuổi vượt cửa tử như thế nào?
![]() |
Ảnh minh họa |
Khổ vì điều trị lao phổi
Anh Nguyễn Văn Thuận, từng công tác tại công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, con trai cả của bà Tần kể, tháng 9/2008, mẹ anh vẫn khỏe mạnh bỗng nhiên mỏi mệt, đau ngực, ho và khó thở.
Điều trị không đỡ, đi khám tại bệnh viện huyện xác định viêm phổi điều trị cũng không có kết quả rồi chuyển sang bệnh viện tỉnh chụp phim, xét nghiệm kết luận lao phổi. Trong nhà có nhiều người làm bác sĩ ở các bệnh viện lớn nên cùng nhau hội chẩn đều cho rằng bị lao phổi. Việc lao phổi phải “cách ly” nếu không nguy cơ bị lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình rất lớn. Anh Thuận đưa mẹ vào Bệnh viện Lao phổi Bắc Giang điều trị.
Anh Thuận cho biết gia có nhiều người quen làm bác sĩ, bệnh viện hết sức quan tâm điều trị tích cực, mọi phương pháp điều trị tốt nhất đều được dành cho bà, vậy mà bệnh chẳng có tiến triển gì, càng ngày càng nặng thêm.
Hơn tháng nằm viện điều trị, bà từ 41 kg còn 35 – 36 kg, người gày yếu, đến mức 23 Tết gia đình xin cho bà ra viện về ăn Tết, các bác sĩ đều khuyên không nên cho cụ về, sợ Tết lại phải nhập viện cấp cứu và có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng sau đó thấy mẹ mệt quá, anh Thuận quyết định 25 Tết vẫn đưa bà về quê.
Anh Thuận cười, khổ nhất là từ khi cụ xác định lao phổi, mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt trong gia đình rất bất tiện, đều phải giữ gìn phòng lây nhiễm. Có điều lạ là từ trước đến nay trong gia đình, chưa có một ai bị lao cả nên việc ứng xử rất khó khăn.
Mẹ già mà phải ăn riêng bát đũa, đồ dùng sinh hoạt để riêng, mọi người suốt ngày đeo khẩu trang… rất bất tiện. Chăm sóc trong bệnh viện đã đành, chứ về nhà còn con cái, cháu chắt, hàng xóm láng giềng …để cụ về vui Tết cùng con cháu anh cũng băn khoăn lắm nhưng thương mẹ nên anh đưa bà về.
Lúc này sức khỏe cụ cũng quá yếu, hơn nữa thấy càng uống thuốc cụ càng mệt. Con cháu phải bế cụ chứ cụ không tự đi lại được. Thấy cụ yếu, anh hỏi nhiều người thì người ta cho rằng uống thuốc điều trị lao nên nó thế. Anh Thuận nhìn mẹ sau hơn tháng điều trị mà còn yếu hơn lúc đầu. Anh quyết định trong mấy ngày Tết, không cho cụ dùng thuốc điều trị lao nữa. Chẳng ngờ, khi bỏ thuốc trị lao thấy cụ tỉnh táo hơn, không nôn và ăn uống được.
Bỏ phẫu thuật, xạ trị và dùng thảo dược
Anh Thuận trầm tư: "Khi thấy cụ bỏ thuốc điều trị lại khỏe ra, gia đình nghĩ có khi chưa chắc cụ đã bị lao nên ra Tết đưa bà xuống Hà Nội kiểm tra lại. Kết quả chiếu chụp, xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai kết luận, cụ bị u phổi, di căn 5 hạch và được chuyển sang Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu Bạch Mai để phẫu thuật và xạ trị".
Khi vào đến trung tâm, nhìn nhiều người già phải bỏ viện về vì không chịu nổi việc xạ trị, anh Thuận đắn đo, băn khoăn mãi. Anh lo nhất là truyền hóa chất mẹ anh lại mệt lả đi giống như khi điều trị lao. Bị ung thư di căn thì anh xác định cầm chắc án tử nhất là khi bà cụ yếu thế này.
Mấy ngày đầu uống thuốc, cụ vẫn ho nhiều, bụng và đầu gối đau (cụ có bệnh đau xương khớp từ trước) nhưng sau đó, đỡ tức ngực, ho bớt dần, cụ ăn được và ngủ được. Sau khoảng 1 tháng, thấy cụ không còn ho nữa, xương khớp cũng bớt đau, tăng được 2 kg gia đình rất mừng.
Ba tháng sau tự điều trị bằng thuốc như các thuốc có thành phần thảo dược và cho cụ uống bột tam thất và bột nấm linh chi, bà cụ khỏe hẳn. Đi chụp CT khối u nhỏ dần và hạch giảm còn ba cái. Giai đoạn sau 6 tháng chụp CT lại, khối u và hạch của cụ chỉ còn là đám mờ. Lần chụp tiếp theo sau 12 tháng, khối u đã biến mất hoàn toàn, bác sĩ bảo nhìn trên hình ảnh chỉ còn là vết sẹo.
Anh Thuận kể: “Hai năm nay gia đình không đưa bà đi chiếu chụp nữa xem tình hình ung thư như thế nào nhưng hiện tại mẹ tôi khỏe mạnh như khi chưa bị ốm, có thể tự đi chợ xa nhà hơn 1 km, nấu nướng và sinh hoạt bình thường. Nhiều lần, bà tự đi lên Hà Nội thăm con cháu.
Gặp bà, ai cũng bất ngờ vì từ người già bị ung thư có hạch di căn giờ lại khỏe mạnh. Khi về nhà, ai cũng bảo bà chỉ nằm chờ chết, gia đình cũng chuẩn bị tư tưởng nhưng có lẽ, mẹ tôi may mắn hơn là chính chứ có phải ai cũng như mẹ tôi đâu” .
Đặc biệt, không chỉ khỏi bệnh, hết ho, tức ngực, tăng từ 36 lên 45 kg, các bệnh xương khớp của bà cũng khỏi hoàn toàn. Giờ đây, bà vẫn dùng các thảo dược để hỗ trợ nâng cao thể trạng tuổi già để sống khỏe mạnh vui vẻ cùng con cháu thôi.
Anh kể “Mẹ tôi đã 79 tuổi rồi mà sức khỏe của cụ không ai phải lo. Cụ đi bộ rồi làm việc nhà nhanh lắm”. 4 năm qua, gia đình đi từ khủng hoảng vì lao phổi đến ung thư di căn và bây giờ lao rồi khối u đã trở thành dĩ vãng.
Khi chúng tôi hỏi kinh nghiệm của anh Thuận khi điều trị ung thư cho mẹ mình, anh chỉ cười “May mắn đến với mẹ tôi thôi, thảo dược vừa an toàn, vừa rẻ hơn hóa trị liệu. Quan trọng là tìm đúng thầy đúng thuốc thôi".
