Trung Quốc: Kinh hãi que xiên thịt nướng, xúc xích xiên thẳng vào não bé
Cậu bé đang được cấp cứu. |
Theo trang Oriental Daily, vụ việc xảy ra vào ngày 20/10, ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Người mẹ sau khi mua cho con trai 2 tuổi của mình một cây xúc xích từ một quầy bán thức ăn đường phố, trong khi ăn cậu bé vô tình bị ngã xuống, khiến đầu que xúc xích đang ăn dở đâm xuyên qua cổ họng và thẳng hướng lên não. Cậu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao và khó thở.
Phía bệnh viện ngay lập tức hội chẩn từ 7 khoa khác nhau để đưa ra kế hoạch phẫu thuật, và loại bỏ được que nhọn trong ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng.
Mặc dù phẫu thuật thành công nhưng cậu bé vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch vì que nhọn đã đâm tới tủy não. Cậu bị sốt do bị viêm màng não mà nguyên nhân là do vi khuẩn xâm nhập vào.
Bác sĩ nói rằng que nhọn đã đâm sâu hơn 5cm vào não của cậu bé. Được biết, khu vực bên trong não này giúp kết nối toàn bộ não và tủy sống với hầu hết các dây thần kinh cảm giác và vận động. Ngoài ra, nó còn chịu trách nhiệm điều hòa nhịp thở, chức năng của tim, mạch máu và khả năng nhai nuốt
Các bác sĩ cảnh bảo tai nạn từ que xiên thịt nướng, xiên xúc xích luôn hiện hữu hàng ngày.
Tại Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương, từng tiếp nhận điều trị cho bé Nguyễn V.M. 5 tuổi, quê Thái Bình bị vỡ đốt sống, viêm phổi dai dẳng suốt 10 tháng sau khi bị thanh que thịt xiên đâm xuyên vào vùng ngực phải.
Từ tháng 1/2018, trong lúc chơi đùa, bé M. bị bạn chọc que nứa (loại dùng để xiên thịt nướng) vào vùng ngực bên phải. Sau va chạm, bé M. chỉ bị rớm chút máu ở da vùng nách phải và bị đau ngực nhẹ trong khoảng 3 ngày.
Do vết thương không có dấu hiệu gì đặc biệt nên mẹ bé cũng không để ý. Đến ngày thứ 3 sau khi xảy ra tai nạn, cháu M. kêu đau bụng nên gia đình đưa đi bệnh viện ở địa phương điều trị, được bệnh viện chẩn đoán viêm dạ dày nhẹ.
Tuy nhiên, kể từ đó, bé M. liên tục phải đi bệnh viện để điều trị viêm phổi. Tháng 3/2018 là thời điểm bé M. mắc đợt viêm phổi đầu tiên, điều trị ngoại trú 1 tuần thì khỏi. 2 tháng sau đó, M. lại lên cơn sốt và ho, đến bệnh viện tỉnh cháu được chẩn đoán viêm phổi thùy, điều trị kéo dài 2 tuần…
Đến tháng 10/2018, cháu được đưa tới Bệnh viện Nhi trung ương, tại đây các bác sĩ mới tìm ra thủ phạm là từ que xiên thịt nướng của cháu từ nhiều tháng trước gây viêm phổi.