“Trịnh ca” - Đêm của những ca khúc Da vàng và Tình ca Trịnh Công Sơn
Ông Lê Khả Lục, Giám đốc CanhCung Media cho hay, tối 24/4, đêm nhạc tưởng nhớ 14 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tên gọi “Trịnh ca” do CanhCung Media tổ chức sẽ diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi gắn liền với âm nhạc Trịnh Công Sơn như danh ca hải ngoại Tuấn Ngọc, ca sĩ Cẩm Vân, ca sĩ Ánh Tuyết, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca sĩ Quốc Thiên, ...
![]() |
Đông đảo khán giả đến với đêm nhạc "Gác Trịnh" do CanhCung Media tổ chức tháng 4/2014 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) - Ảnh: HC |
Theo ông Lê Khả Lục, không phải là một câu chuyện được sắp đặt theo trình tự thời gian, “Trịnh ca” thể hiện phần nào tư tưởng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng ngôn ngữ âm nhạc với hai chùm ca khúc: Da vàng và Tình ca. Hiệu ứng mộc mạc nhưng giàu cảm xúc từ phong cách hát Acapella và các nhạc cụ acoustic sẽ được khai thác tối đa.
Sau khi được cấp phép biểu diễn, nhiều ca khúc Da Vàng vốn đã đưa tên tuổi người nhạc sĩ tài hoa vào lịch sử âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 và trong trái tim của hàng triệu người yêu hòa bình ở Việt Nam và thế giới, sẽ được vang lên giữa nhà hát Trưng Vương.
Đó là những bài hát về quê hương, thân phận con người trong chiến tranh, là tiếng nói phản chiến và lời cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình gắn liền với tuổi trẻ, với nhiệt huyết của Trịnh Công Sơn như “Chờ nhìn quê hương sáng chói”, “Người già em bé”, “Nước mắt cho quê hương”, “Một buổi sáng mùa xuân”, “Ta thấy gì đêm nay”…
“Có người từng cho rằng Trịnh Công Sơn là một nhà thơ lớn. Nhạc chỉ là “chiếc xe tải” chở thơ Ông đến với mọi người. Ca từ trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn là những lời đẹp, ý sâu, âm điệu nhẹ nhàng, êm ái. Chính vì vậy, nghe nhạc Trịnh Công Sơn đối với nhiều người cũng gần giống như nghe một câu kinh…
“Trịnh ca” là đêm của những câu kinh âm ỉ ấy từ tiếng nói riêng của âm nhạc Trịnh, là nối tiếp thành công của Phố Trịnh (2013), Gác Trịnh (2014), soi chiếu vào một vùng nhạc Trịnh, vào những bài hát đã quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mang đến một sự sẻ chia, một nỗi lòng trần thế để chinh phục khán giả miền Trung khó tính!” – ông Lê Khả Lục nói.