Triệu phú sống không điện thoại để lại toàn bộ tài sản 13 triệu USD làm từ thiện

"Triệu phú bí mật" sống khiêm tốn cả đời, để lại toàn bộ tài sản trị giá 13 triệu USD cho tổ chức từ thiện khi qua đời.
trieuphu.png
Triệu phú Terry Kahn sống giản dị, để lại toàn bộ tài sản làm từ thiện khi qua đời

Dù có khối tài sản đồ sộ nhưng nhiều triệu phú không sống xa hoa, hưởng thụ. Nhiều người quan niệm rằng khi sinh ra, chúng ta không thể cầm theo tiền và khi mất đi cũng vậy.

Vì thế, người có nhiều tiền đến đâu cũng chẳng thể đi ngược lại quy luật sinh lão bệnh tử. Lúc này, tài sản có nhiều đến mấy cũng không còn giá trị gì. Triệu phú Terry Kahn đến từ Indianapolis (Mỹ) là một trong những người như vậy.

Terry Kahn làm việc cho Cơ quan cựu chiến binh trong 30 năm. Người đàn ông sống giản dị, không bao giờ chi tiêu hoang phí hay xa hoa ở vùng Indianapolis cho đến khi qua đời. Đám tang ông diễn ra trong lặng lẽ, không cáo phó vì như vậy quá đắt đỏ.

Không để lại tài sản cho gia đình ruột thịt, ông quyết định trao tặng toàn bộ tài sản trị giá 13 triệu USD để làm từ thiện.
Trong di chúc, Terry Kahn không ghi rõ tổ chức từ thiện nào nên luật sư của ông phải gọi điện cho các tổ chức để xem nơi nào muốn nhận. Cuối cùng, khoảng một chục tổ chức từ thiện đã nhận lời, theo Nypost.

Dwayne Isaacs, luật sư của Kahn cho biết ông có công việc đặc biệt là gọi điện cho các tổ chức từ thiện địa phương để trao tặng món quà.

Trong khi một số tổ chức bất ngờ vì lòng tốt của vị "triệu phú ẩn danh", một số khác lại cảnh giác với lời đề nghị nhận tiền.

Triệu phú Terry Kahn từng sống trong một ngôi nhà khiêm tốn ở phía nam Indianapolis và lái một chiếc Honda cũ.
Ông từ chối sở hữu điện thoại di động vì chúng quá đắt. Ông chưa bao giờ kết hôn, không có con. Người thân của ông là em gái đã qua đời ở tuổi 40.

Cách tiết kiệm từng xu của ông đã được đền đáp về lâu dài. Ông đã tạo ra sự khác biệt lớn cho hàng chục tổ chức được chia sẻ tài sản trị giá 13 triệu USD của ông.

Một giám đốc điều hành tổ chức từ thiện cho biết ông sốc khi nghe câu hỏi từ luật sư Dwayne Isaacs. "Câu hỏi của anh ấy khiến tôi bị sốc. Anh hỏi tôi sẽ làm gì với 1 triệu USD", ông nói.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !