Trận đấu với UAE mới bắt đầu, CĐV nữ Việt Nam đã cất giọng uy hiếp đội bạn
Vào lúc 17h15 phút chiều ngày 10/1, U23 Việt Nam bước vào trận đấu vòng loại đầu tiên trong khuôn khổ VCK U23 Châu Á với đối thủ là U23 UAE. Được đánh giá là đồng cân đồng lạng, U23 UAE lẫn U23 Việt Nam đều có sự tự tin chiến thắng khi đối đầu nhau.
Trong những trận cầu trước của các cấp đội tuyển, ngoài việc theo dõi các cầu thủ trên sân, các khán giả xem đài đã quen thuộc với một điệu hát cứ lâu lâu lại cất lên suốt giải Seagame 30. Chắc hẳn, tất cả đều ấn tượng với câu "Bay lên trời là em bay ra ngoài. Bay ra ngoài là em bay lên trời" của nữ cổ động viên cuồng nhiệt của CLB Than Quảng Ninh và ĐTVN, chị Thúy.


Mới đây, dù trận đấu chỉ bắt đầu được vài phút, nhiều khán giả đã lại nghe thấy tiếng hát quen thuộc này cất lên ở sân vận động. Điều này chứng tỏ chị Thúy đã có mặt ở sân để cổ vũ cho U23 Việt Nam, quả là một vận động viên vô cùng tâm huyết và cuồng nhiệt phải không nào.
Mặc dù liên tục xuất hiện với tần suất đều đặn, bài hát của chị chưa lần nào gây nhàm chán mà dường như trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc cho các cổ động viên khác. Nhiều người vẫn bày tỏ sự thích thú với bài hát trên sóng livestream và càng cổ vũ khí thế hơn.




Quả thật là vô cùng hiếm có một nữ cổ động viên nào tâm huyết, có mặt ở mọi giải đấu của đội tuyển ngay từ vòng loại như chị. Hy vọng với sự cổ vũ nhiệt tình của chị Thúy và toàn thể người hâm mộ. U23 Việt Nam sẽ xuất sắc vượt qua U23 UAE để tiến gần hơn với ngôi đầu bảng D.