Thợ mỏ Chi Lê lên màn hình Hollywood
Thợ mỏ Chi Lê lên màn hình Hollywood
các thợ mỏ được giải cứu sau 69 ngày đêm bị mắc kẹt dưới lòng đất |
Gần một năm sau vụ sập hầm mỏ ở Chi Lê, 33 thợ mỏ bị mắc kẹt 69 ngày dưới lòng đất đang chuẩn bị lên màn hình Hollywood.
Nhà sản xuất Michael Medavoy, người nhận được giải đề cử Oscar năm ngoái cho bộ phim Thiên nga đen tuyên bố hôm chủ nhật rằng thông qua công ty do ông sở hữu là hãng sản xuất Nửa vòng tròn (Half Circle), ông đã mua lại bản quyền sản xuất phim về câu chuyện của những người thợ mỏ này. Người nhận được giải đề cử Oscar, Jose Rivera sẽ là người biên kịch.
Trong một thông cáo về bộ phim, thợ mỏ Juan Andres, Illanes, người thứ ba được cứu nạn, đã ăn mừng sự kiện này và hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện lúc họ mắc kẹt dưới lòng đất.
"Một năm sau vụ sập hầm, chúng tôi coi đây là bước tiến rất lớn đến việc dựng lên một bộ phim về những gì chúng tôi đã trải qua dưới hầm. Đây là bộ phim chính thức và có thẩm quyền duy nhất về cuộc sống của chúng tôi dưới hầm San José. Rất nhiều chuyện vẫn chưa từng được kể.
Bộ phim dự kiến sẽ được khởi quay vào năm 2012.
Đội thợ mỏ này đã thu hút được sự quan tâm trên toàn thế giới trong thời gian vật lộn với cuộc sống khi bị mắc kẹt dưới hầm trên trang nhất của toàn bộ các tờ báo và các bản tin ở thời điểm đó. Họ đã được giải thoát vào ngày 13 tháng 10 năm 2010 sớm trở thành nhân vật chính trong rất nhiều các sự kiện công chúng như cuộc diễu hành Disney, họ hát trong show của David Letterman và vô số các cuộc phỏng vấn khác trên các kênh thời sự.
Có thông tin cho rằng tháng 11 năm ngoái, hãng sản xuất của nam diễn viên nổi tiếng Brad Pitt cũng đã thương thảo để mua bản quyền sản xuất phim về những người thợ mỏ này.
Hoa Tạ