Thiết kế 'mặt nạ cho mũi' gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Một loại khẩu trang mới của Hàn Quốc chỉ che mũi của người sử dụng gây xôn xao mạng xã hội. Thiết kế độc đáo có tên là 'kosk', sự kết hợp của 'ko', từ tiếng Hàn có nghĩa là mũi, và 'mặt nạ'. 

Một công ty Hàn Quốc đã đưa ra thiết kế mặt nạ mới độc nhất vô nhị cho phép người dùng ăn uống thoải mái vì để hở phần miệng, chỉ che kín phần mũi. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ khác lạ đang gặp phải nhiều ý kiến khác nhau từ cư dân mạng.

{keywords}
Thiết kế độc lạ 'mặt nạ dành riêng cho mũi' gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Chiếc mặt nạ bất thường này bao gồm hai phần, một phần có thể tháo ra để hở miệng của người đeo. Kosk chỉ là một trong những loại mặt nạ dành riêng cho mũi ở Hàn Quốc, xu hướng bất thường gây ra một số tranh cãi mà một số người tuyên bố khẩu trang này hoàn toàn vô dụng.

Sau khi những hình ảnh về khẩu trang lạ chia sẻ trên mạng xã hội, nó nhanh chóng lan truyền thu hút sự chú ý của cư dân mạng. "Không khác gì những người đeo khẩu trang dưới mũi", "Thật hài hước, chắc không có tác dụng gì", "Giống như người không đeo khẩu trang vậy", một số người dùng mạng xã hội Twitter bình luận.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mũi là con đường xâm nhập vào cơ thể người dễ dàng nhất của virus, một số chuyên gia y tế cho rằng khẩu trang dành riêng cho mũi sẽ tốt hơn là ra đường không đeo bất cứ loại khẩu trang nào.

{keywords}

Catherine Bennett, Giáo sư, chuyên gia dịch tễ học thuộc Viện sức khoẻ Deakin nhận xét rằng: "Kosk tạo ra một sự khác biệt nhỏ. Đó là một ý tưởng kỳ lạ".

Được biết, Kosk đã có xếp hạng 5 sao từ 118 bài đánh giá trên nền tảng mua sắm Coupang của Hàn Quốc. Một gói 10 chiếc mặt nạ được bán với giá khoảng 8 USD, tương đương hơn 181.000 đồng.

Trong suốt đợt đại dịch, các chuyên gia dịch tễ học trên toàn cầu luôn nhắc nhở người dân rằng nên đeo khẩu trang nhiều lớp là tốt nhất và luôn khuyến cáo nên đeo khẩu trang để che toàn bộ vùng mũi, miệng và cằm.

Người đàn ông không nhắm mắt suốt 3 năm, khi ngủ phải băng kín mắt

Người đàn ông không nhắm mắt suốt 3 năm, khi ngủ phải băng kín mắt

Pete Broadhurst đến từ Anh đã vô cùng khổ sở vất vả khi mắc phải hiện tượng lạ khiến ông không thể nhắm mắt, khi ngủ phải băng kín mắt.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !