Thi thể cô gái 75 năm làm ma-nơ-canh?
Thi thể cô gái 75 năm làm ma-nơ-canh?
Người dân địa phương kể lại, La Pascualita thực ra là xác ướp hoàn hảo của cô con gái chủ tiệm áo cưới trước đây.
![]() |
Vẻ đẹp hút hồn của cô ma-nơ-canh nổi tiếng. |
Nếu thoạt nhìn, không ít người lầm tưởng La Pascual là người thật bởi ánh mắt long lanh, làn da hồng và tràn trề sức sống, nhiều người còn hiếu kỳ sờ nắn, thậm chí là “ngửi” để xác minh về ma-nơ-canh bí ẩn này.
La Pascualita lần đầu tiên được trưng bày vào 25/3/1930, cùng với khoảng thời gian người con gái xấu số mang tên Kara của bà chủ tiệm qua đời đúng ngày cưới do bị một loài nhện độc mang tên “Góa phụ đen” cắn. Ngay sau khi ma-nơ-canh được dựng lên, không ít người tỏ ra nghi ngờ bởi vẻ đẹp quá thật của nó rất giống với Kara và có nhiều điểm hao hao giống bà chủ tiệm bấy giờ. Mọi người cho rằng bà chủ tiệm do quá đau buồn với cái chết của cô con gái cưng nên đã thuê người dùng công nghệ cao để ướp xác Kara. Bà muốn thi thể cô con gái được mãi ở đó, luôn rạng rỡ trong những bộ váy cưới tinh khôi.
![]() |
Bàn tay giống hệt của người thật. |
Sonia Burciaga, nhân viên của hàng, người thường xuyên thay váy cưới cho La Pascualita nói: “Mỗi lần tới gần Pascualita, tay tôi lại bị đổ mồ hôi. Tôi cảm nhận được từng mạch máu trong bàn tay của ma-nơ-canh Pascualita. Tôi tin cô ấy từng là người thật”.
Tuy nhiên, Bảo tàng Hoaxes tại California (Mỹ) bác bỏ các đồn đại trên vì cho rằng không thể bảo quản thi thể người trong tình trạng tự nhiên hoàn hảo đến vậy. Thực hư câu chuyện vẫn chưa ai kiểm định được, nàng ma-cơ-canh kỳ lạ vẫn đứng đó suốt 75 năm qua thu hút không ít du khách hiếu kỳ.
Hồng Duy