Thêm clip lấy nước mắt của phụ nữ không được ăn Tết nhà ngoại
![]() |
Một cảnh trong clip Xuân không màu. |
Vẫn với thông điệp “Phụ nữ ăn tết nhà ngoại”, nhà sản xuất tiếp tục dự án Xuân không về (Xuân không màu 2) để làm rõ hơn những điều nhiều triệu phụ nữ giấu kín trong lòng, không phải người bạn đời nào cũng có thể hiểu được. Phim vẫn khai thác mong muốn được về nhà ngoại đón Tết của những người phụ nữ có gia đình, tuy nhiên năm nay phim tập trung thể hiện đức hy sinh của họ. Dựa vào hình thức thể hiện mới mẻ hơn-cuộc khảo sát nguyện vọng của phụ nữ, câu chuyện cảm động về một người vợ nội trợ thầm lặng ở bên cạnh chồng.
Thành công của clip Xuân không màu là đánh đúng tâm lý của những chị em lấy chồng xa không được về nhà ngoại ăn Tết, đoạn clip Xuân không màu đã giúp họ nói lên ước mơ, nói lên những khát vọng bình dị. Có lẽ như các cô gái đã nhìn thấy chính mình trong đoạn clip ấy nên có những người xem đi xem lại vẫn khóc như mưa. Họ chỉ biết thi nhau sẻ chia câu chuyện lên mạng và nói lên nỗi lòng qua những dòng bình luận chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.
Với những cô gái đã lấy chồng xa thì việc về nhà ngoại ăn Tết còn khó khăn hơn. Họ nhớ mẹ, thương cha và nhớ cả những tháng ngày tuổi thơ dữ dội. Rồi mỗi khi tết đến xuân về, nỗi ước ao đoàn tụ lại trỗi lên, thúc dục họ về bên các đấng sinh thầnh nhưng không được. Nỗi niềm này có mấy ai thấu hiểu?
Nhà sản xuất chia sẻ, nhiều người đàn ông thường nỗ lực đem lại một cái tết sung túc cho gia đình, tuy nhiên với người phụ nữ, nhiều khi hạnh phúc trong ngày Tết với họ lại vô cùng giản dị- được về nhà ngoại đón Tết cùng cha mẹ.
“Đó là khao khát cháy bỏng, nhưng họ luôn giữ kín không dám thổ lộ với chồng của mình, vì sợ chồng thêm áp lực, sợ ảnh hưởng đến không khí gia đình ngày tết. Xem xong bộ phim nhiều người đàn ông sẽ nhận ra rằng khi phụ nữ không đòi hỏi, không có nghĩa là họ không mong muốn, bởi ẩn sau đó là biết bao hi sinh và san sẻ. Còn người đàn ông chưa hiểu bởi họ chưa nhận ra hạnh phúc đơn giản của người phụ nữ. Thêm một chút sẻ chia, thêm một chút cảm thông để Tết nhà ngoại không còn chỉ là mong ước”, đại diện nhà sản xuất nói.
Phim có sự tham gia của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Diệp Tiên, Huỳnh Lập. Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ viết ca khúc “Xuân không về”, Dương Hoàng Yến thể hiện.
Chỉ sau khi ra mắt một thời gian ngắn, phim tết “Xuân không về” chạm đến trái tim của hàng triệu phụ nữ Việt, đặc biệt phụ nữ lấy chồng xa có mong muốn chính đáng được trở về nhà cha mẹ đẻ đón tết. Phim nhanh chóng đạt triệu view trên page dành cho phụ nữ công sở.