The Voice thành võ đài chia rẽ thí sinh?
The Voice thành võ đài chia rẽ thí sinh?
Sau một thời gian nghỉ ngơi trong sự chờ đợi của khán giả, chương trình Giọng hát Việt (The Voice) đã chính thức quay trở lại với vòng Đối đầu đầy kịch tính. Tuy nhiên, trước cảnh kẻ ở - người đi đầy khốc liệt, cuộc thi đang tạo ra một võ đài mà ở đó gây ra những sứt mẻ tình cảm của các thí sinh.
![]() |
Quốc Huy "tình tứ" bên Ngân Bình là thế song vẫn là những đối thủ của nhau |
Theo format gốc của chương trình thì vòng Đối đầu là một cuộc tranh đấu thực sự đúng như tên gọi của nó. 14 thí sinh của từng đội sẽ được HLV chia cặp thi đấu đối kháng. Theo đúng ý đồ của BTC, sẽ không có sự nhân nhượng, hỗ trợ lẫn nhau ở đây, chỉ có thắng thua, người đi tiếp và kẻ ra về. Tinh thần của cuộc đấu không chỉ được thể hiện ở sự trình diễn của các thí sinh mà ngay cả sân khấu cũng được thiết kế như một võ đài thật sự.
Hai thí sinh bất kỳ trong đội do HLV tự chọn sẽ cùng phải thể hiện hết khả năng của mình trong phần thi quyết định này để chọn ra một người xuất sắc ở lại. Và đồng nghĩa với việc một thí sinh kém may mắn hơn sẽ phải dừng cuộc chơi.
Điều đó chẳng có gì đáng nói nếu như các thí sinh không có cả một quãng dài thời gian ở bên nhau để cùng tập luyện. Như đã biết, sau vòng Giấu mặt, 14 thí sinh của từng đội đã cùng tập hợp nhau lại trong những biệt thự xa hoa. Ở đó họ cùng tập luyện, cùng tham gia sinh hoạt chung và cùng nảy nở với nhau rất nhiều tình cảm. Lúc đó, họ trở thành những người bạn tốt của nhau, những cặp anh chị em thân thiết.
![]() |
Anh Tuấn - Hồng Dương cũng là những người bạn thân thiết |
Thế nhưng khi tình cảm được nuôi dưỡng cũng là lúc họ cùng phải bước lên võ đài và cùng phải "chiến đấu" với chính những người anh em thân thiết của mình để dành chiến thắng. Bởi họ không có sự lựa chọn nào khác. Nếu nhường quyền thắng cho người bạn thân của mình cũng đồng nghĩa là họ phải dừng cuộc chơi, chấp nhận là người thua cuộc.
Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương là một cặp thí sinh rất gắn bó với nhau trong những ngày tập luyện. Thế nhưng trong cuộc thi của vòng Đối đầu, họ cùng hát với nhau đấy song lại là cùng "chiến đấu" với nhau. Hoặc là Tuấn sẽ phải dừng cuộc, hoặc là Hồng Dương, cơ hội chỉ dành cho một người. Và cuối cùng, Hồng Dương đã phải ra về vì không được lựa chọn.
Hay như Quốc Huy và Ngân Bình, nhờ cuộc thi họ là chị em thân thiết của nhau, nhưng trên sân khấu The Voice tối qua, khi họ hóa thân thành cặp tình nhân hát dành tặng cho nhau những lời lẽ yêu thương ngọt ngào, da diết, đầy tình cảm cũng là lúc họ trở thành đối thủ của nhau trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
Khi hát xong ca khúc Everything I do, I do it for you, Ngân Bình đã khóc. Đó có thể là những giọt nước mắt khi quá chìm đắm trong ca khúc trữ tình nhưng đó biết đâu cũng có thể là cô biết, giữa cô và Quốc Huy, chỉ một trong 2 người được đi tiếp cuộc chơi này.
![]() |
Hoàng Anh - Quỳnh Trang đôi bạn cùng trường cũng phải đối đầu với nhau |
Không hiểu tình cờ hay có một sự sắp đặt nào trong cách lựa chọn các cặp đôi của các HLV. Có khi chỉ là một cặp đôi không quen biết, nhưng có khi lại là cặp đôi đã biết nhau, và thậm chí có cặp đôi học cùng trường như trường hợp của Hoàng Anh và Quỳnh Trang trong đội của Đàm Vĩnh Hưng.
Thế nhưng họ không được quyền lựa chọn đối thủ cho mình. Họ không được quyền cùng nhau đi tiếp vào vòng trong. Bởi sự lựa chọn này hoàn toàn thuộc về HLV. Mr Đàm đã sắp xếp để Hoàng Anh và Quỳnh Trang trở thành 2 chiến binh trong một cuộc đối đầu. Và cuối cùng, Quỳnh Trang đã được ưu ái hơn khi may mắn dành tiếp tấm vé vào vòng trong.
Không phải có phải vì sự lựa chọn này mà Trần Lập, khi sắp xếp Bảo Anh và Thanh Thủy lại bày tỏ rằng, anh "rất khó chịu về cặp đôi này ngay từ lúc chọn vì các em không ai xứng tầm làm đối thủ của nhau". Nhưng quy chế của cuộc thi đã quy định, các thí sinh phải trở thành đối thủ của nhau, điều đó không thể làm khác được. Chỉ thấy tiếc cho một chương trình, "rằng hay thì thật là hay..."
Hà Trang