Hôm nay (1/10), Trung Quốc tổ chức duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh với sự tham gia của nhiều loại vũ khí do chính Trung Quốc phát triển.
Theo CNN, tham dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh vào hôm nay có nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, cùng các thành viên thuộc Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đứng trên lễ đài ở Thiên An Môn.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia lễ duyệt binh. (Ảnh: CNN)
Trước đó, giới chức Trung Quốc nhấn mạnh cuộc duyệt binh ngày 1/10 tại quảng trường Thiên An Môn có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua. Theo đó, gần 15.000 quân nhân được huy động tham gia sự kiện.
Bên cạnh đó, 59 đội hình duyệt binh và 1 đội hình quân nhạc, cùng hơn 160 máy bay quân sự và 580 khí tài khác tham gia lễ duyệt binh.
Khi lễ duyệt binh kết thúc, Trung Quốc sẽ cho thả 70.000 con chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình, theo truyền thông Trung Quốc.
Còn vào tối nay, Trung Quốc sẽ cho bắn pháo hoa ở thủ đô Bắc Kinh, Reuters cho hay.
Một số hình ảnh về dàn vũ khí Trung Quốc khoe trong lễ duyệt binh mừng Quốc khánh được CNN tổng hợp:
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: vũ khí Trung Quốc lễ duyệt binh Quốc khánh Trung Quốc Tập Cận Bình quân đội Trung Quốc quảng trường Thiên An Môn
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.