Thấp thỏm sống trong ngôi nhà 'án ngữ' giữa đường

Trên tuyến đường ở TX Đông Triều, Quảng Ninh "mọc" 1 ngôi nhà hai tầng khiến nhiều người bất ngờ khi đi qua.

Tại tuyến đường liên xã, phường Hưng Đạo, TX Đông Triều đoạn qua thôn Mễ Xá 2 xuất hiện một ngôi nhà 2 tầng khang trang chiếm gần hết lòng đường khiến giao thông đi lại qua đây khó khăn.

Ngôi nhà này chỉ cách cổng trụ sở UBND phường Hưng Đạo khoảng 30m và thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đoàn và bà Nguyễn Thị Luyến (thôn Mễ Xá 2). Gia đình ông Đoàn và bà Luyến đã sinh sống ở căn nhà này nhiều năm trước khi tuyến đường liên xã được đầu tư.

Năm 2021, dự án đường nối ngã ba đường tránh Hưng Đạo đến khu đô thị Hồng Phong được triển khai. Toàn bộ 305m2 đất ở của gia đình bà Luyến nằm trong diện phải di dời. UBND TX Đông Triều có văn bản thu hồi diện tích đất ở của hộ gia đình bà Luyến để phục vụ dự án và tiến hành cấp đất tái định cư.

Đến nay, đã hơn 2 năm dự án trên được triển khai và hoàn thành, nhưng gia đình bà Luyến vẫn chưa được tới khu vực tái định cư. Vì vậy, gia đình bà với 11 nhân khẩu vẫn phải ở trong căn nhà nằm án ngữ giữa đường.

Ngôi nhà 2 tầng chiếm gần hết lòng đường khiến giao thông đi lại qua đây khó khăn

 Bà Luyến cho biết, sau 2 lần bố trí khu vực tái định cư cho gia đình, nhưng sau đó UBND phường Hưng Đạo ra thông báo huỷ bỏ vì phương án chưa phù hợp.

Tiếp đó, gia đình bà Luyến được giới thiệu khu tái định cư mới tại khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Hưng Đạo, nhưng bà thấy bất hợp lý. Bà Luyến cho rằng, nhà ở hiện tại của gia đình cách không xa khu dân cư phía Bắc phường Hưng Đạo nhưng chỉ được bồi thường giá đất 8 triệu/m2, trong khi nếu sang khu dân cư kia, phải mua đất với giá 14 triệu/m2.

Nhiều phương tiện đi qua tuyến đường liên xã phải "rón rén" do căn nhà án ngữ

 "Với giá bồi thường đất như vậy, gia đình chúng tôi không thể mua đất được ở khu tái định cư. Nhiều năm nay ở trong căn nhà này, lúc nào cũng lo sợ xe ô tô húc thẳng vào nhà, đêm ngủ cũng không ngon giấc vì tiếng xe cộ", bà Luyến bày tỏ.

Cũng theo bà Luyến, vị trí tái định cư của gia đình bà ở khu dân cư phía Bắc hiện mới chỉ là bãi đất trống, chưa có hệ thống nước sinh hoạt. Khu vực này cũng chỉ mới được đổ đất và rác thải xây dựng để làm cốt nền nên chưa thể xây nhà để ở.

Gia đình bà Luyến nhiều năm nay sống trong căn nhà ở giữa đường với sự lo âu, sợ ô tô tông vào nhà

 Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo Nguyễn Văn Thịnh cho biết, dự án đường nối ngã ba đường tránh Hưng Đạo đến khu đô thị Hồng Phong ảnh hưởng 3 hộ gia đình ở thôn Mễ Xá 2.

Trong đó, 2 hộ gia đình đã di dời tới khu tái định cư, chỉ còn hộ gia đình bà Luyến ở lại vì chưa thống nhất phương án bồi thường đất.

Việc chưa thống nhất trong phương án bồi thường đất khiến tuyến đường liên xã rộng đẹp bị 'bó cổ chai'

 "Phía UBND phường Hưng Đạo và UBND TX Đông Triều đã có phương án giải quyết việc bồi thường giá đất, nhưng khi nào giải quyết xong phải chờ vào sự thống nhất từ phía hộ gia đình bà Luyến", ông Thịnh thông tin.

Phạm Công

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.