Thâm nhập cung đường vàng lậu biên giới
Từ lâu, địa bàn An Giang khá nóng với tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Ngoài các mặt hàng như thuốc lá, đường kết tinh, hàng tiêu dùng, điện máy…, còn một mặt hàng có giá trị được các đầu nậu “đưa” qua biên giới là vàng. Vụ án 336kg vàng buôn lậu từ An Giang về TP.HCM bị Công an Tiền Giang phát hiện, điều tra và chuẩn bị truy tố là một minh chứng. Những năm qua, các chuyên án đối với mặt hàng này được Cục Hải quan An Giang xác lập và phá án thành công, cho thấy An Giang đã và đang tồn tại những cung đường vàng lậu.

Vụ án mới nhất là nghi án 100 lượng vàng nữ trang do Chi cục Hải quan Khánh Bình - Cục Hải quan An Giang phát hiện tháng 9 vừa qua.
Một buổi chiều nhộn nhịp với hành khách xuất nhập cảnh qua biên giới, khi tiến hành soi hành lý, lực lượng Hải quan phát hiện cảnh báo những dấu hiệu khả nghi, nên đã yêu cầu ông Chun SoKun mở túi xách tay để kiểm tra bằng phương pháp thủ công. Qua kiểm tra đã phát hiện bên trong chứa nhiều trang sức bằng bằng vàng với tổng trọng lượng 1.950gram. Đối tượng thứ hai là bà Than Lang, sinh năm 1985, quốc tịch Campuchia cũng bị Chi cục phát hiện sau khi làm xong thủ tục xuất cảnh, không khai báo hải quan đối với hành lý theo người.
Công chức hải quan đã yêu cầu bà Than Lang để một túi xách tay và bình nước giặt đậm đặc mang nhãn hiệu Ariel để kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra hành lý qua máy soi phát hiện cảnh báo những vật thể hình tròn khả nghi, công chức Hải quan yêu cầu đối tượng này mở túi xách và bình nước giặt nêu trên để kiểm tra bằng phương pháp thủ công.
Qua kiểm tra phát hiện trong túi và bình nước giặt chứa nhiều trang sức bằng vàng với trọng lượng 2.600 gram. Hai đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp trên 100 lượng vàng nữ trang này. Hai đối tượng cho biết toàn bộ số trang sức này mua, đổi tại các tiệm vàng ở Châu Đốc, sau đó đem về Campuchia bán lại.
Những ngày giáp tết Quý Tỵ 2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh-Cục Hải quan An Giang phối hợp với Phòng PC46 - Công an An Giang bắt giữ hai đối tượng Hà Văn Thiện (sinh năm 1967, ngụ phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc) và Trần Văn Điền (sinh năm 1971, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) vận chuyển 15kg vàng đi trên xe khách chạy tuyến Châu Đốc - TP. Hồ Chí Minh.
Khi bị bắt, hai đối tượng khai vận chuyển thuê cho chủ một tiệm vàng tại phường Châu Phú A, thị xã Châu. Chủ tiệm vàng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số vàng trị giá trên 17,3 tỷ đồng này. Số vàng nói trên đã được dùng kỹ thuật xóa bỏ nguồn gốc, xuất xứ in trên các miếng vàng. Các lực lượng phối hợp đã tiến hành điều tra và chuyển UBND tỉnh An Giang xử lý.
![]() |
| Hải quan An Giang sử dụng máy soi trong hoạt động nghiệp vụ. |
Cũng vào một ngày giáp Tết năm Bính Tuất- 2006, thị xã Châu Đốc ồn ào náo nhiệt hơn với không khí mua sắm Tết. Bên kia cầu biên giới, cánh đồng Vĩnh Ngươn vẫn còn mờ sương. Tại chốt kiểm soát của Đội Kiểm soát Hải quan An Giang, các cán bộ chiến sỹ đang căng mắt nhìn về biên giới. Một “con cá” lớn đang chuẩn bị vào lưới như kế hoạch! Từng phút trôi qua trong không khí căng thẳng.
Đây là vụ buôn lậu được các trinh sát hải quan theo dõi khá dài, tốn nhiều công sức nên phải bắt giữ cho bằng được. Đúng 5h20 phút, đối tượng xuất hiện tại khu vực đường biên. Cả tổ công tác lao nhanh ra biên giới. Thấy lực lượng hải quan, đối tượng bất ngờ quay ngược chạy về Campuchia nhưng không còn kịp nữa! Trong nháy mắt, gã thanh niên đã bị khống chế trên phần đất Việt Nam chỉ cách Campuchia khoảng 500m. Anh ta bị lực lượng hải quan áp giải về trụ sở Đội Kiểm soát và việc khám người được tiến hành theo đúng thủ tục. Một ruột tượng khá nặng quấn quanh người, hàng xấp đôla trong túi quần đối tượng được lấy ra! Mồ hôi bắt đầu đổ trên khuôn mặt còn khá trẻ.
Qua kiểm tra chi tiết, số tang vật trên gồm 4kg vàng và 3.000 USD, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận tên Trần Minh Thiện, sinh năm 1986, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc. Thiên khai nhận vận chuyển số vàng và USD nói trên giao cho một người phụ nữ mặc áo xanh tại chợ Châu Đốc!
![]() |
| Thủ đoạn cất giấu vàng và ngoại tệ do Hải quan An Giang phát hiện |
Mùa Xuân năm Tân Tỵ-2001, khi mọi người đang vui xuân, đón Tết thì đâu đó trên các nẻo đường biên giới, các chiến sỹ Hải quan An Giang lại âm thầm thực hiện các kế hoạch cho chuyên án vàng lậu. Chiều ngày 13-2 năm đó, khi ngọn gió xuân còn mơn man trên khắp cánh đồng nhưng các chiến sỹ hải quan đã chia thành 3 mũi xuất quân, chốt chặn 3 tuyến đường trọng yếu của thị xã Châu Đốc để truy kích hàng lậu. Hai bên đường, những người đi chơi xuân vẫn đang tấp nập, tiếng nói, tiếng cười xôn xao. Các chiến sỹ hải quan bắt đầu sốt ruột khi cá vẫn chưa vào lưới.
Đúng 19h tối, 2 đối tượng đã xuất hiện trên chiếc xe gắn máy citi đi từ cánh đồng biên giới Vĩnh Ngươn, trực chỉ hướng về Châu Đốc. Một mũi với 2 chiến sĩ đã bám sát theo sau. Đến địa điểm như dự kiến, các chiến sỹ hải quan bắt đầu tăng tốc và áp sát đối tượng. Thấy bị phát hiện, đối tượng cầm lái xiết ga, xả hết tốc lực nhằm trốn thoát. các chiến sỹ bất chấp nguy hiểm lao theo, quyết không để đối tượng trốn thoát.
Đến giao lộ Trưng Nữ Vương nối dài với Quốc lộ 91, hai đối tượng đã bắt đầu bị 3 mũi khép vòng vây. Trong vòng vài phút, hai đối tượng đã bị khống chế, áp giải về trụ sở Cục Hải quan An Giang. Các thủ tục khám xét nhanh chóng được thực hiện. Kết quả người phụ nữ tên Nguyễn Thị Khen đã trong người 15 thỏi vàng, hiệu Johnson Matthay 9999, đựng trong hai ruột tượng quấn quanh người. Anh thanh niên là con trai của bà Khen tên Nguyển Chí Hiếu cũng đã “giúp mẹ” mang 9 thỏi vàng cùng nhãn hiệu. Tất cả 24 kg vàng có xuất xừ Anh và Australia. Họ khai nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về Việt Nam để lấy tiền công.
Không thể loại trừ yếu tố những cung đường vàng lậu ở biên giới An Giang còn hoạt động. Cơ quan chức năng sẽ vẫn còn đau đầu để đấu tranh với buôn lậu vàng qua biên giới An Giang.
Nguồn: Báo Hải quan

