'Tết này con không được về nhà!'

"Con nhớ nhà và em lắm, con đi 5 tháng rồi mà chưa về. Tết này cũng không về được", bệnh nhi Trần Hoàng Lê Vy (12 tuổi) nói.

Đón Tết ở bệnh viện

Vy bắt đầu điều trị hội chứng thận hư từ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình không thể đưa em đi tái khám. Từ Phú Yên trở lại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, cô bé 12 tuổi đã chuyển qua suy thận mạn giai đoạn cuối. Vy bắt đầu gắn liền cuộc sống với chiếc máy chạy thận và phòng trọ nhỏ giữa thành phố. 

“Con nhớ nhà và em lắm, con đi 5 tháng rồi mà chưa về. Lần nào điện thoại, em con cũng khóc. Bé đang ở quê, mẹ con nhờ dì nuôi giùm”, Vy nói. Đôi mắt tròn lại đầy nước khi Vy nhìn mọi người đi mua sắm Tết, cô chú ở khu trọ dọn đồ đạc về quê. 

“Mỗi lần như vậy, bé chỉ nằm khóc. Bé xin mẹ cho về Tết để thăm em 1-2 ngày cũng được, nhưng hai mẹ con chưa có điều kiện”, chị Lê Thị Trúc Ly, mẹ của Vy, ngậm ngùi.

 

 Vy (12 tuổi) đạt giải nhất cuộc thi hát tại Đơn vị Thận nhân tạo, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Vy và bạn bè trong phòng chạy thận dường như luôn già hơn so với tuổi và vóc dáng. Có thể, vì các em phải chứng kiến nỗi vất vả của mẹ cha và đớn đau của bệnh tật quá sớm. 

Mai Hoàng Nguyên (13 tuổi) có đôi mắt sáng và màu da xám xịt nhìn về phía cha. “Buổi sáng, ba phải dậy sớm đưa con đi chạy thận rồi mới đi làm. Ba làm xong lại quay vào viện đón con. Nhà con còn 2 em nữa. Con muốn mình nhanh khỏe mạnh hơn để phụ giúp gia đình”.

Năm nay, Nguyên không được về quê ăn tết. Năm ngoái, em cũng không về. 

Ở đơn vị thận nhân tạo, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, 47 đứa trẻ suy thận mạn gói ghém tuổi thơ trong căn phòng máy lạnh, một tuần 3 lần lọc máu để duy trì sự sống. Thế nên, các em gắn bó với bác sĩ, cô điều dưỡng như gia đình mình. 

Hơn 30 năm theo nghiệp y, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Quý, Trưởng đơn vị thận nhân tạo, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM luôn tâm niệm sẽ mang đến nhiều niềm vui cho các con. Đưa bệnh nhi đi chơi siêu thị, tổ chức đêm Giáng sinh, lập tủ sách thiếu nhi, hay để đón Tết Nguyên đán, anh tổ chức thi hát và thi chụp ảnh gia đình cho 47 cô bé, cậu bé. 

Một tuần 3 lần, các em vào viện lọc máu để duy trì sự sống.

 “Chúng tôi chỉ cố gắng tạo ra những khoảnh khắc, thời điểm để các bé có kỷ niệm lưu giữ với gia đình”, bác sĩ Quý nói. Cầm trên tay chiếc cúp giải nhất cuộc thi hát, Lê Vy càng ấp ủ ước mơ lớn nhất của mình là được làm ca sĩ. 

Trải qua tuổi thơ trong bệnh viện tại TP.HCM, đến 16 tuổi, Vy và các bạn sẽ tiếp tục hành trình ở bệnh viện địa phương, nơi có khoa chạy thận nhân tạo cho người lớn. Khi đó, em có thể đón giao thừa bên gia đình dễ dàng hơn. 

Phòng bệnh mở cửa quanh năm

Tại TP.HCM, Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Chợ Rẫy có 360 bệnh nhân chạy thận định kỳ trong năm 2022, chưa kể khoảng 600 lượt bệnh nhân ngoại trú từ khắp các tỉnh thành đến thăm khám. 

Chị Huỳnh Thị Minh Tâm, 38 tuổi, bắt đầu chạy thận từ năm 12 tuổi. Lúc bé, chị được ba mẹ đưa đi chạy thận ở lầu 10 (khu chạy thận cũ). Lớn hơn một chút, chị vừa đi học vừa tự đi bệnh viện. Sau 26 năm, chị đã có công việc ổn định và đều đặn một tuần ba lần đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy chạy thận định kỳ cho 360 bệnh nhân trong năm 2022.

 “Tôi xem khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Chợ Rẫy như là ngôi nhà thứ hai, các cô chú bác sĩ, điều dưỡng như là người thân. Tất cả đã quá quen thuộc. Năm nào Tết đến, tôi cũng nhận được quà, cảm thấy mình không bị bỏ rơi mà còn nhận được nhiều thương yêu”, chị Tâm nói. 

Ở đây, có lẽ không ai không biết anh Ngọc Em, người sống ở hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy, chạy thận 17 năm. Là một kỹ sư xây dựng, anh bị tai nạn và đứt 2 gân đầu gối. Căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tiếp tục đẩy anh vào bế tắc.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh lấy hàng lang là nhà, băng ca là giường, bác sĩ là người thân, sống bằng nghề bán vé số. Sau dịch Covid-19, anh liệt hoàn toàn, xương đùi bị gãy. 

Tết 2023, phòng chạy thận vắng bóng người bệnh quen thuộc. Còn bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo, vắng đi người bạn đặc biệt.

“Ngọc Em mất được mấy tháng rồi, cơ thể suy kiệt và qua đời ở quê. Ở đây, nhiều hoàn cảnh thương tâm, người chạy thận lâu nhất cũng được 28 năm”, bác sĩ Tuấn nói.  

Bác sĩ Tuấn và anh Ngọc Em ở đường hoa xuân năm 2022. Ảnh tư liệu.

Phòng chạy thận mở cửa quanh năm, bất kể lễ tết. Nhân viên y tế cũng thay phiên nhau lo việc nhà rồi vào chăm sóc người bệnh trong đêm giao thừa, chia sẻ những món quà xuân, cùng nhau đón năm mới.

"Đêm giao thừa là thời điểm bệnh nhân chạy thận định kỳ tới đông nhất. Tâm lý ai cũng muốn sáng mùng 1 được đi thăm gia đình họ hàng, một số người kiêng kỵ không muốn vào viện ngày đầu năm. Bệnh tật mà, biết sao được. Chúng tôi mong người bệnh được bình an, gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Linh Giao

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !