“Số phận” show Chế Linh đi đâu, về đâu?
“Số phận” show Chế Linh đi đâu, về đâu?
Cùng ngày, 2 lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Nội có 2 cách trả lời hoàn toàn trái ngược nhau khiến cho việc thu hồi giấy phép của liveshow Chế Linh vẫn chưa đi đến hồi kết.
Liveshow Chế Linh: Vé vẫn bán, băng rôn vẫn ngập phố
Ban tổ chức đêm nhạc Chế Linh: Thu hồi giấy phép chỉ là tin đồn?
Thu hồi giấy phép liveshow "Chế Linh - 30 năm tái ngộ"
Mãn nguyện đêm tái ngộ Chế Linh
Chỉ còn 8 ngày nữa, liveshow Chế Linh – 30 năm tái ngộ, theo dự kiến sẽ được tổ chức tối 12/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Tuy nhiên, đến thời điểm này chuyện có hay không dừng biểu diễn vẫn còn là câu hỏi lớn đối với công chúng bởi ngay trong đơn vị ra quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn đã bộc lộ những quan điểm có phần đối lập nhau “chan chát”.
![]() |
Khán giả Thủ đô có còn được gặp lại ca sĩ Chế Linh hay không? |
Trả lời báo Đất Việt, ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó GĐ Sở VH,TT&DL Hà Nội, cho rằng, vẫn còn cơ hội cho chương trình biểu diễn của ca sĩ Chế Linh vào 12/11 nếu đơn vị tổ chức làm văn bản xin cấp phép lại cùng với văn bản thừa nhận sai phạm cũng như cam kết tuân thủ theo giấy phép. Và Sở VH,TT&DL Hà Nội sẽ căn cứ vào mức độ thành khẩn của đơn vị tổ chức để xem xét cấp phép cho chương trình.
Chưa biết mức độ thành khẩn của BTC chương trình tới đâu, song chỉ tính riêng sai phạm về quảng cáo, có thể thấy rõ BTC vẫn chưa “quyết liệt” sửa sai. Băng rôn quảng cáo vẫn mang tên Chế Linh - 30 năm tái ngộ không đúng với cấp phép là Liveshow ca sĩ Chế Linh.
![]() |
Băng rôn vẫn là dòng chữ Chế Linh - 30 năm tái ngộ |
Chưa hết, cũng theo công văn của Sở VH,TT&DL Hà Nội, cách treo băng rôn gây phản cảm, Sở yêu cầu xử phạt hành chính và buộc BTC phải thu hồi toàn bộ. Tuy nhiên, phía tổ chức sự kiện mới chỉ nộp phạt hành chính, còn lại không hề có động thái tháo dỡ băng rôn quảng cáo.
Theo quan sát của PV Infonet, rất nhiều tuyến phố của Hà Nội, từ nơi gần địa điểm tổ chức biểu diễn cho đến những con phố cách đó hàng chục km, từ phố lớn đến phố nhỏ, băng rôn quảng cáo vẫn “chình ình” như thách thức. Thậm chí có phố, 2 băng rôn treo cách nhau chưa đến 500m.
Cứ cho là còn cơ hội, thì không hiểu với mức độ không thành khẩn như thế này, liệu khán giả Thủ đô có còn được gặp lại giọng ca mà mình yêu mến hay không?
Trong khi đó, người ký quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn liveshow Chế Linh, ông Phạm Quang Long, GĐ Sở VH,TT&DL Hà Nội khi trả lời trên báo Người Lao động lại khẳng định rằng, không có chuyện cấp phép trở lại cho liveshow này, đồng nghĩa với việc chương trình ngày 12/11 tới đây sẽ không được phép tổ chức.
![]() |
Trước sự bất nhất trong phát ngôn của 2 lãnh đạo Sở và chuyện hiện tại PV Infonet cũng như nhiều cơ quan báo chí khác vẫn chưa liên lạc được với đại diện BTC chương trình nên việc dừng hay tiếp tục tổ chức liveshow của danh ca hải ngoại này vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.
Và nếu phải dừng biểu diễn theo đúng công văn ngày 1/11 mà GĐ Sở VH,TT&DL Hà Nội ký thì chắc chắn không chỉ người nghe thiệt thòi vì không được gặp lại ca sĩ thần tượng của mình mà ngay cả BTC chương trình cũng thiệt thòi không nhỏ.
Theo nguồn tin PV Infonet có được, để thuê sân khấu của Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, đơn vị tổ chức phải bỏ ra một khoản tiền không dưới nửa tỷ đồng, chưa tính các chi phí khác như cat-sê ca sĩ, đi lại, tiền quảng cáo… Thế nhưng khi so sánh với số tiền từ 900 – 3 triệu đồng/vé thì “bể sô” quả là thiệt hại nặng nề!
Chỉ biết rằng, 8 ngày trước khi diễn ra liveshow này, vé vẫn đang được bán bình thường!
Hà Trang


