Nước mắt tuôn rơi trong lễ tưởng niệm Đơn Dương
Nước mắt tuôn rơi trong lễ tưởng niệm Đơn Dương
![]() |
Con trai lớn của Đơn Dương. |
Đêm qua, lúc 12h30 vợ chồng đạo diễn Lê Cung Bắc túc trực ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để nhận hài cốt của người em trai bạc mệnh. Sáng nay 22/12, lễ tang của Đơn Dương đã diễn ra tại nhà thờ tại quận 10. Đông đảo đồng nghiệp của anh đã đến viếng. Đạo diễn Lê Cung Bắc đang ở phim trường cũng về nhà, thay mặt gia đình đón tiếp các nghệ sĩ, bạn bè và khách viếng tang.
Đạo diễn Đào Bá Sơn, Lưu Trọng Ninh, Ngô Quang Hải, Quang Đại, NSƯT Chánh Tín, Trần Quang, diễn viên Kim Xuân đã đến thắp cho Đông Dương nén hương tưởng niệm. Ai cũng ngậm ngùi tiếc thương một tài năng của điện ảnh thời vàng son và nhớ lại những kỷ niệm với anh.
Lê Cung Bắc: 8 năm sống tại Mỹ của Đơn Dương là cực hình
"Đơn Dương dự định về Việt Nam trong tháng 10, nhưng bạn bè, anh em rất đông, không đủ thời gian để gặp hết mọi người, vì vậy, chú ấy phải đợi đến Tết. Thủ tục xin visa đã hoàn tất nên gia đình rất yên tâm, chỉ còn mong ngóng từng ngày để được gặp lại Đơn Dương. Vậy mà tin dữ đến, tôi sững sờ quá! Hôm nay tôi cũng lên đón nó nhưng lại là một đống tro tàn. Lúc còn sống, Đơn Dương gần gũi với gia đình tôi lắm. Ở Việt Nam, chú ấy cũng chỉ còn lại chúng tôi nên gia đình để em tôi yên nghỉ ở gần nhà tôi".
![]() |
Lê Cung Bắc (đội mũ) thay mặt gia đình đón tiếp khách viếng. |
Lưu Trọng Ninh: Đơn Dương là thiên sứ
"Tôi và Đơn Dương chơi thân với nhau từ lâu. Năm 1991 tôi làm phim Canh bạc và Đơn Dương thủ vai chính. Nhờ phim này anh ấy đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất. Đơn Dương là một người trung thực, nhân hậu và sống hết mình với bạn bè. Anh vô tư lắm, sống bằng bản năng và là một thiên sứ trong mắt mọi người.
Điện ảnh Việt Nam bây giờ khó có một Đơn Dương thứ hai. Tôi còn nhớ khi quay cảnh anh đóng chung với Thu Hà. Anh đã nở nụ cười thật tươi, lộ hàm răng trắng đều và đẹp mê hồn. Khi ấy có 1.000 cô nữ sinh kéo đến xem vì vẻ đẹp nam tính và nụ cười rạng rỡ của Đơn Dương. Lúc ấy tôi có chút ghen tỵ với anh nên đuổi hết các cô nữ sinh đi. Bây giờ nhớ lại thật sự rất xúc động. Tôi là đạo diễn thường đi săn diễn viên nhưng tôi chưa tìm thấy gương mặt nào thay thế Đơn Dương".
![]() |
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh. |
Quang Đại: Đơn Dương hồn nhiên lắm
"Tôi là đàn anh của Đơn Dương trong nghề, nhưng anh em chơi với nhau không phải với tư cách của nghệ sĩ mà giống như người thân trong gia đình. Chúng tôi có con cùng trang lứa nên dễ gắn kết với nhau hơn. Đơn Dương vô tư và hồn nhiên lắm, chưa có việc nào khiến cậu ấy suy nghĩ quá một ngày. Anh Bắc gọi điện cho tôi chỉ nói được một câu: "Đơn Dương mất rồi em ơi". Đột ngột quá! Tôi không thể tin được.
Lúc tôi làm phim Mùa phượng tím, kịch bản của Nguyễn Quang Sáng, Đơn Dương vào vai nhạc sĩ Trịnh, lấy hình mẫu từ Trịnh Công Sơn và một bác sĩ đông y. Cậu ấy cùng với Hoàng Phúc và Hiền Mai là ba diễn viên chính. Xong phim này tôi có nghe tin Đơn Dương qua Mỹ đóng phim, tôi mừng cho cậu ấy lắm.
Diễn viên Trần Quang: Đơn Dương ra đi ở tuổi đẹp nhất của người đàn ông
"Tôi là diễn viên thế hệ trước, là đàn anh của cậu ấy. Tôi và Quang Đại đóng cùng Đơn Dương trong bộ phim Phía sau cuộc chiến và trở nên thân thiết với nhau. Tôi không tin em đã ra đi đột ngột như thế. Bây giờ, tôi vẫn còn thấy sững sờ.
Trước đây, khi còn ở Mỹ tôi gặp em ở buổi chiếu phim Mê Thảo. Hai anh em đã trò chuyện rất vui vẻ. Đơn Dương trẻ tuổi, tài hoa nhưng lại ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người đàn ông. Chúng ta khi sinh ra đã chấp nhận một cái giá và tùy vào nghiệp mà trả".
Nguyễn Chánh Tín: Đau lòng khi Đơn Dương chưa toại nguyện
"Đơn Dương luôn khao khát được trở về Việt Nam. Trước đây cậu ấy từng nói nguyện vọng khi chết muốn linh cữu được đưa về Việt Nam. Bây giờ, như bao người ra đi, dù là ở đâu cũng muốn hướng nội, quay về nguồn gốc. Đơn Dương đã thỏa ước nguyện rồi. Nhưng tôi đau lòng và buồn cho người em khi ước nguyện về nước chơi và gặp gỡ người thân đã không thành hiện thực.
Tôi là người giới thiệu Đơn Dương đóng phim. Bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu ấy chính là Pho tượng. Đơn Dương rất thông minh lại chịu khó học hỏi, nghiêm túc, yêu nghề và sống hết mình với nghề. Bộ phim Dấu ấn của quỷ, cậu ấy đóng rất hay mặc dù không qua trường lớp nào, chỉ diễn theo bản năng, đủ thấy Đơn Dương đã phấn đấu như thế nào".
![]() |
Đạo diễn Đào Bá Sơn không ngừng rơi nước mắt khi thắp nén hương tưởng niệm Đơn Dương. Ông xúc động, ngồi mãi bên cuốn sổ tay ghi lại cảm nhận riêng về người em thân thương. Đơn Dương từng vào vai chính trong Biệt ly trắng của Đào Bá Sơn mà đạo diễn Lê Cung Bắc đánh giá đó là một trong những phim hay nhất của Đơn Dương. Còn đạo diễn phim Long Thành cầm giả ca không nói được gì thêm ngoài chữ tiếc nuối.
Còn sự xuất hiện của đạo diễn Ngô Quang Hải, người bạn của Đơn Dương, cũng khiến gia đình Lê Cung Bắc xúc động bởi họ luôn xem anh là người nhà. Khoảng thời gian đạo diễn Chuyện của Pao đóng phim của Lê Cung Bắc, anh và Đông Dương chơi với nhau rất thân mặc dù Ngô Quang Hải nhỏ hơn nam diễn viên bạc mệnh đến 10 tuổi. Năm 2006 và 2011, Quang Hải từng sang Mỹ nhưng đều không có cơ hội gặp lại Đơn Dương. Bây giờ, nghe tin người bạn thân ra đi anh không tránh khỏi ngậm ngùi.
Lễ cầu hồn và an vị Đơn Dương sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 23/12/2011 tại nhà thờ Thánh Tống Viết Bường, quận 10.
Kim Chi