Nữ nhà văn trẻ Gào chính thức thông báo ly hôn, chia tay vì muốn bảo vệ chồng
Cách đây ít phút, nữ nhà văn Gào đăng tải một tâm thư dài lên facebook cá nhân, cho biết mình và chồng là Hà Tuấn Tú chính thức đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống. Được biết, dù mới chỉ mặc áo cưới làm cô dâu được 1 năm nhưng cả hai đã có tận 3 thiên thần nhỏ trong khoảng thời gian chung sống.
Mở đầu tâm thư, Gào cho biết đáng ra chuyện cá nhân của cô không nên được công bố và gây ảnh hưởng đến người khác, thế nhưng trong một năm qua, rất nhiều sự kiện đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nên cô sẽ công khai chuyện của mình để người thân không bị ảnh hưởng.


"Ngày hôm nay, tôi đưa ra quyết định này, tôi muốn bảo vệ những gì mà tôi trân quý, hơn cả sinh mạng của tôi. Tôi và chồng tôi chính thức chia tay. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện, liên quan đến công việc, cuộc sống, cá nhân của anh Tú, không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi mong những người căm ghét tôi, hãy tập trung vào cá nhân tôi, không làm phiền đến công việc, cuộc sống của người đàn ông này nữa." Gào chia sẻ.
Cô cho biết, lý do mình ra quyết định chia tay với chồng vì muốn bảo vệ anh khỏi sự chỉ trích của dư luận đang giáng xuống cô và gia đình. Cô cũng chia sẻ thêm, chính sự nổi tiếng trên mạng xã hội của cô đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của chồng nên cô chấp nhận chia tay để Tú có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

"Vì sự nổi tiếng và tai tiếng trên mạng xã hội của tôi, công việc, đời tư của chồng tôi bị soi mói, ảnh hưởng nghiêm trọng, với hàng loạt những thông tin sai lệch, vô căn cứ. Gia đình chồng tôi và cá nhân chồng tôi luôn luôn bị tấn công bới anti của tôi, trong suốt một năm qua.
Gần đây, tôi vô tình được biết, anti của tôi đã gửi email tới tất cả các đối tác của chồng tôi, gia đình chồng tôi, nhằm mục đích bôi nhọ anh ấy. Mặc dù mọi người đều không cho tôi biết điều này, sợ tâm lý tôi gặp nhiều bất ổn. Nhưng giờ tôi đã biết, và sau tất cả, việc duy nhất tôi có thể làm cho những người mình yêu thương là rời xa họ." Trích tâm thư của nhà văn Gào.

Cuối tâm thư, nữ nhà văn trẻ cho biết nếu cô không thể giúp đỡ, hỗ trợ chồng trên con đường sự nghiệp thì cũng không muốn trở thành một phần hay thành nguyên nhân cản trở cuộc đời của người thương. "Cám ơn vì đã yêu thương, bao dung và bảo vệ tôi ngần đó năm. Với tình trạng độc thân hiện tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc độc lập, chăm sóc con cái và chịu trách nhiệm MỘT MÌNH cho tất cả các hoạt động, hành vi, và cuộc sống của mình." Nữ nhà văn buồn bã chia sẻ.
Gào và chồng, Hà Tuấn Tú (một du học sinh xuất thân trong gia đình danh giá đến từ Hà Nội) đã có hơn 10 năm bên nhau, xây dựng gia đình đầm ấm mà không cần đến một cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận. Con gái lớn của cô hiện tại đã 6 tuổi. Cách đây 1 năm, lần đầu Gào được mặc váy cô dâu và chụp ảnh cưới cùng chồng.

Thật không ngờ chỉ một năm sau ngày đám cưới, cả hai đã đường ai nấy đi vì không chịu được áp lực dư luận.