Những tình khúc ngọt ngào mùa cuối năm
Những tình khúc ngọt ngào mùa cuối năm
Thị trường album cuối năm khá sôi động, các ca sĩ đều đầu tư cho sản phẩm cuối của năm, mong muốn tạo điểm nhấn trong năm 2011 và trong lòng khán thính giả. Cùng liệt kê một vài sản phẩm đáng chú ý, được ra mắt trong thời gian gần đây.
1. Ca dao mẹ - Đàm Vĩnh Hưng
![]() |
Hát nhạc Trịnh vừa dễ lại vừa khó, bởi khi thể hiện không cần quá nhiều kỹ thuật và hiệu ứng rườm rà, nhưng lại cần nét xử lý tinh tế, tôn trọng “thần thái” của người sáng tác. Với album Ca dao mẹ vừa được phát hành cuối tháng 11 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng với sự trải nghiệm dày dặn của một giọng hát đã thành công đem lại cho khán giả những không gian âm nhạc vừa mộc mạc, giản dị nhưng cũng đầy cảm xúc thông qua những tình khúc vượt thời gian của cố nhạc sĩ tài hoa này. Hơn nữa, từng bài hát đã được chính tay Mr Đàm biên tập lại mới mẻ và “hợp thời” hơn. Người khen kẻ chê. Xét cho cùng vẫn nên dành lời khen ngợi cho anh khi đã để lại dấu ấn của riêng mình nhưng vẫn không làm mất đi cái đẹp của nhạc Trịnh. Đây là một album đáng nghe trong những phút trầm lắng của ngày đông cuối năm.
Ca dao mẹ là album thứ 6 trong năm 2011 do Đàm Vĩnh Hưng biên tập và trình bày gồm những tình khúc Trịnh Công Sơn như: Ca dao mẹ, Xin cho tôi, Người già và em bé, Huế – Sài Gòn – Hà Nội, Cát bụi… Đặc biệt, trong ca khúc Dấu chân địa đàng, Mr. Đàm sẽ song ca cùng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
2. Hãy mỉm cười- Văn Mai Hương
![]() |
Với giọng ca đầy nội lực, cùng sự trẻ trung, nhiệt huyết, cộng thêm ê kíp làm việc chuyên nghiệp, Hãy mỉm cười của Văn Mai Hương chắc chắn sẽ tiếp tục gây nhiệt cho các khán giả trẻ trong thời gian tới.
3. Chú lính nhựa - Pi Band
![]() |
Điều đặt biệt đáng hoan nghênh khi tất cả các bài hát trong album đều mang tính xã hội, hướng về cộng đồng, con người và cuộc sống, được phối trên nền nhạc hiện đại với tiết tấu nhanh. Không quá ủy mị, không nói về tình yêu đôi lứa, không chia tay, không nước mắt là những nét tạo nên sự khác biệt của album online này. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến những dư âm mới lạ và ý nghĩa trong lòng người nghe và Pi band sẽ mang đến một làng gió mới cho V.pop.
Trong album ngoài những sáng tác của nhóm (Aliens, Chú lính nhựa) còn có hai sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong (Nhắm mắt, Cậu ấm) và một sáng tác của Liêu Hưng và do Pi band viết lời (Bóng tối). Dòng nhạc chủ đạo của album là R&B và dance, đây cũng là dòng nhạc mà nhóm theo đuổi.
4. Chiều cuối tuần – Thiên đường ái ân - Cẩm ly
![]() |
Các tình khúc có mặt trong album là những sáng tác quen thuộc của các nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn, Lam Phương, Trúc Phương, Xuân Vinh… nhưng được làm mới bởi cách hòa âm phối khí hiện đại và một cách thể nghiệm giọng hát đã làm mới các ca khúc mang màu sắc âm nhạc hết sức lạ lẫm, nhưng vẫn thể hiện được cái hồn của bài hát. Một album đậm chất Cẩm Ly sẽ làm hài lòng bất cứ khán giả nào đang muốn tìm kiếm sự lãng mạn trong âm nhạc.
5. Vẫn mãi yêu anh- Thủy Tiên
![]() |
Album gồm các ca khúc Vẫn mãi yêu anh, Giấc mơ diệu kỳ, Thiên đường, Em không cần, Vì em còn yêu... với nội dung lạc quan, yêu đời và sự mạnh mẽ vượt qua mọi trắc trở trong cuộc sống của một cô gái trẻ tự tin vào bản thân. Dòng nhạc pop dance hiện đại theo xu hướng thế giới là màu sắc chủ đạo của album.
6. Anh mơ - Anh Khang
![]() |
Trong single mới này, Anh Khang vẫn tiếp tục con đường âm nhạc mà anh đã lựa chọn đó là làm cho nhạc dân ca được sống, đặc biệt là dân ca Bắc Bộ. Anh mơ chất chứa tình cảm rất thật của Khang. Một cách khéo léo, Khang lại lấy chất liệu dân gian làm nền cho ba ca khúc mang phong cách pop rất tự nhiên.
Mang đến cho bạn trẻ yêu nhạc một hơi thở mới khi đưa dòng nhạc dân ca vào các ca khúc tự sáng tác và thể hiện, giọng ca Đi học đang khẳng định một lối đi rất riêng trong làng nhạc Việt. Single gồm có ba ca khúc mới nhất do chính Anh Khang sáng tác và thể hiện là: Anh mơ,Anh yêu em, Nhớ.
Phương Giang