Nhân viên y tế: "Murray không nhất quán"
Nhân viên y tế: "Murray không nhất quán"
![]() |
Nhân viên y tế Richard Senneff (ngoài cùng bên phải) trên bục nhân chứng -Nguồn: LA Times |
Nhân viên y tế đầu tiên đi đến giường ngủ của Jackson khai rằng khi anh ta đến, anh ta thấy có một số điểm không thống nhất.
Richard Senneff nói rằng khi đến, anh đã nhìn thấy Jackson nằm trên sàn nhà, hai mắt mở to với chiếc mũ chụp phẫu thuật. Da của anh đang chuyển sang màu xanh. Senneff nói rằng anh đã hỏi vị bác sĩ đang toát mồ hôi và trông rất lo sợ ở trong phòng lúc đó về tình trạng của Michael Jacskon.
Senneff nói với bồi thẩm đoàn “Vị bác sĩ nói “không có gì cả. Anh ấy không có tình trạng gì cả.”
Senneff nói thêm “Điều đó chẳng thêm cho tôi chút thông tin gì cả”.
Trong khoảng thời gian 42 phút khi các nhân viên y tế Los Angeles đang cố gắng cứu Jackson, thì một số sự kiện diễn ra trong căn phòng và phản ứng của bác sĩ Muray không ăn khớp với Senneff.
Senneff nói, sau khi kích điện cho Jackson nhiều lần, Murray đã tiết lộ vài chi tiết về hành động trước đó của ông, ông nói rằng ông chỉ đưa cho Jackson một liều thuốc an thần lorazepam để giúp anh ngủ dễ dàng hơn.
Thêm vào đó, có các lọ thuốc ở trên chiếc bàn đầu giường, và Murray cuối cùng nói ông đang trị chứng mất nước và tình trạng kiệt sức của ca sĩ.
Senneff nói rằng Murray chưa bao giờ đề cập đến việc ông ấy cũng đã đưa cho Jackson vài liều thuốc an thần propofol và các loại thuốc an thần khác, một sự thiếu sót quan trọng mà theo các công tố viên đã cho thấy vị bác sĩ cố tình giấu giếm hành động của mình trong khi cố gắng cứu giúp ngôi sao nhạc pop.
Murray, 58 tuổi, phủ nhận mình có tội. Nếu bị buộc tội, ông sẽ đối mặt với án tù 4 năm và bị tước giấy phép hành nghề bác sĩ.
Các công tố viên cho rằng vị bác sĩ chuyên khoa tim đã nhiều lần nói dối các nhân viên y tế và các bác sĩ của trung tâm khẩn cấp về những liều thuốc mà ông ta đưa cho Jackson trong phòng ngủ của ca sĩ. Họ cáo buộc rằng Murray đã chỉ định một liều thuốc an thần Propofol ở mức nguy hiểm chết người.
Các luật sư bào chưa cho bác sĩ Murray phản bác rằng chính Jackson đã dùng thuốc quá liều sau khi bác sĩ rời khỏi phòng.
Sau đó phiên tòa tiếp tục nghe lời khai về nỗ lực của tất cả mọi người cố gắng giành sự sống cho Jackson. Đội cứu hộ cho rằng nam ca sĩ đã chết ở ngôi biệt thự anh thuê nhưng họ vẫn đưa anh đến trung tâm y tế Ronald Reagan vì bác sĩ Murray muốn tiếp tục nỗ lực cứu sống anh.
Lê Dung