Nguyễn Ánh 9: Ông già sành điệu
Nguyễn Ánh 9: Ông già sành điệu

Với Giáng Son, Nguyễn Ánh 9 không chỉ là một nhạc sĩ tài năng mà còn là một người cha tinh thần đáng quý trọng: "Tôi vẫn nhớ khi mình cùng 5 Dòng kẻ mới vào Sài Gòn đã được mời hát 2 ca khúc của Nguyễn Ánh 9 tại một phòng trà".
"Lần đầu tiên gặp bố thì rất ấn tượng vì Nguyễn Ánh 9 già nhưng không hề già. Bố rất vui tính và luôn có các con gái tíu tít xung quanh," cô chia sẻ thêm. "Nguyễn Ánh 9 cũng là một ông già rất sành điệu, cứ cái gì mới nhất vừa ra mắt, như iPhone chẳng hạn, bố có ngay loại đó. Bố đã giới thiệu Giáng Son và cả Năm dòng kẻ làm quen với nhiều nhạc sĩ tài năng khác. Bố không phải bố đẻ nhưng có những điều mà Giáng Son còn có thể tâm sự thân tình hơn cả bố đẻ nữa cơ.
Bố Nguyễn Ánh 9 ra nước ngoài biểu diễn nhiều lắm rồi nhưng ra Hà Nội diễn thì vẫn còn hơi ít. Hy vọng đêm nhạc tổ chức tại nhà hát Âu Cơ vào ngày 29/12 tới chính là dịp để khán giả Hà Nội hiểu về bố nhiều hơn".
Còn trong mắt Mỹ Linh, vị nhạc sĩ đã bước sang tuổi 72 lại là một người đàn ông tình cảm khó tin: "Đã biết các bài hát của Nguyễn Ánh 9 từ rất là lâu rồi nhưng tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt cho tới khi cùng tham gia một chuyến lưu diễn ở Mỹ. Mỹ Linh bắt gặp một bác trai lớn tuổi mặc quần jeans, đeo ba lô trông rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh ở sân bay. Thấy bác trai quàng tay ôm eo bác gái rất tình cảm, Mỹ Linh còn nghĩ không biết sau này vợ chồng mình có được như thế không. Tới tận khi đó, tôi vẫn chưa biết đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà mình vẫn hâm mộ. Tới khi Mỹ Linh hoàn thành đêm diễn và bay về VN, bác lại đưa tôi ra sân bay. Lý do của bác rất đơn giản: muốn tôi có người đi cùng một quãng đường, để cùng trò chuyện cho đỡ cô đơn. Tôi xúc động vì tình cảm của bác lắm".
![]() |
Nguyễn Ánh 9 và con trai - nhạc sĩ Nguyễn Quang. |
Còn ca sĩ Thùy Dung thì lại hết lời ngợi ca tiếng đàn dương cầm của vị nhạc sĩ già: "Cháu cũng rất hâm mộ tiếng đàn của bác. Là người chơi nhạc, cháu hiểu sự khó khăn của người nhạc công khi đệm đàn cho ca sĩ hát. Vậy mà bác điêu luyện đến mức đón từng câu, từng hơi thở của ca sĩ".
Ra Hà Nội giữa những ngày đông giá lạnh, Nguyễn Ánh 9 rưng rưng nước mắt khi biết con trai lớn là nhạc sĩ Nguyễn Quang đã kỳ công tổ chức hẳn một đêm nhạc riêng giữa lòng thủ đô để mừng sinh nhật lần thứ 72 của cha: "Món quà này quá lớn khiến tôi cảm động vô cùng". Nhạc sĩ của Một lần cuối cho em chia sẻ thêm rằng: "Từ năm 2000, tôi quyết định không đi diễn nữa vì trào lưu nhạc điện tử nở rộ khắp nơi. Tôi làm gì có 'cửa' làm ăn khi họ không còn muốn nghe tiếng đàn dương cầm của mình nữa. Vì vậy mà tôi quyết định bỏ nghề, không đi diễn nữa. Nhưng một lần theo Ánh Tuyết ra Hà Nội, tiếng vỗ tay và tình cảm của các bạn đã làm tôi thay đổi. ôi biết mình đã sai và có tội với công chúng. Âm nhạc là cả cuộc sống của tôi và chính người Hà Nội đã giúp tôi lấy lại cảm xúc, sức mạnh để tôi không từ bỏ niềm đam mê lớn nhất đời mình".
Gia An