Người phụ nữ sau 7 năm mới được về quê ăn Tết từ TP.HCM

Vào Bình Phước làm việc đã gần 7 năm, đến Tết Nguyên đán năm nay chị Hiền mới được về thăm nhà nhờ được phát vé máy bay khứ hồi miễn phí cho cả gia đình.

Những ngày gần đây, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đông kín khách xếp hàng chờ lên máy bay khi nhiều gia đình, người lao động chủ động về quê ăn Tết sớm. 

Vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 115.000 lượt khách/ngày. Dự báo đông nhất là vào 20/1 (29 tháng Chạp) với gần 123.000 khách và sau kỳ nghỉ Tết (29/1 - mùng 8 Tết) sẽ có hơn 144.000 lượt. 

Chị Chương Thị Phương (quê tại Quế Phong, Nghệ An) vào Bình Dương làm việc đã được 5 năm. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, người phụ nữ 37 tuổi bị thất nghiệp, lại thêm việc phải ở nhà trông con nhỏ do vậy công cuộc mưu sinh dồn lên vai người chồng. "Năm nay khó khăn, tôi định không về nhà nhưng thật may mắn vì được hỗ trợ vé máy bay cho người lao động có thu nhập thấp. Khi công đoàn thông báo, gia đình tôi liền đăng ký ngay", chị Phương kể lại.

 

Chị Quách Thị Hiền (người Hòa Bình) bế theo con trai 7 tháng tuổi chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay. Vào Bình Phước làm việc đã gần 7 năm người mẹ trẻ chưa được về thăm nhà. "Vé khứ hồi vào dịp Tết có giá khoảng 7 triệu đồng/người, quá cao so với mức thu nhập của cả gia đình tôi. Năm nay may mắn làm sao tôi và con trai được tặng vé về nhà sớm. Quả thực tôi rất bất ngờ và xúc động bởi đó là điều tôi không ngờ tới", chị Hiền nói. 

Chị Hiền cũng chia sẻ thêm, Tết là dịp gia đình đoàn viên nhưng đã gần 7 năm không có cơ hội về quê nên rất nhớ nhà. Khi nhận được tin vui, năm nay chị liền bế theo con trai ra sân bay. Mẹ chị Hiền đã bật khóc qua điện thoại vì xúc động. 

Ngoài chị Hiền, còn có rất nhiều lao động thu nhập thấp, khó khăn... cùng lên máy bay về Hà Nội. 

Vào dịp cao điểm cận Tết, lượng hành khách tăng cao, các chuyến bay đều kín chỗ.  

Nguyễn Thị Thương (quê Hưng Yên), sinh viên năm nhất Học viện Hàng không Việt Nam kể, vì gia đình khó khăn, hơn một năm nay, kể từ ngày nhập học, cô chưa về nhà. "Em nhớ bố mẹ lắm nhưng vì tiếc tiền nên chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Tết này vì không muốn ông bà phải xoay xở khoản tiền quá lớn, em tính ở lại trường. Sau đó em được thầy cô thông báo về việc nhận vé miễn phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, em đã đăng ký và được phê duyệt", Thương nói. 

"Xin cảm ơn rất nhiều những nhà hảo tâm đã hỗ trợ người lao động chúng tôi", nữ hành khách cảm kích nói trước khi bước lên xe để di chuyển về quê nhà ở Hà Tĩnh. 

Với những lao động, sinh viên được hỗ trợ đưa về về các bến trung chuyển như ga Hà Nội, bến xe Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm... để đi tiếp về địa phương.

Thạch Thảo

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !