Người mẹ ung thư phổi phải mổ ngồi sinh con đã qua đời
![]() |
Trâm lúc còn đang nằm viện cấp cứu. |
Suốt hai tháng trời, chị Trâm không thể nằm ngủ mà đều phải ngồi vì bị khó thở do phổi tổn thương, thai nhi chèn. Nghị lực của Trâm khiến người thân, gia đình, ngay cả các bác sĩ vô cùng cảm động. Có những lúc cả phòng hội chẩn bệnh cho Trâm đều khóc vì thương cô.
Đến ngày 10/7, sức khoẻ của chị Trâm có dấu hiệu suy yếu nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bắt thai nhi. Con của chị Trâm chào đời khi được 28 tuần tuổi.
Cho đến lúc này, Bác sĩ Lê Minh Trác, Phó giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết,hiện tại sức khỏe bé Trần Gấu đã ổn hơn lúc mới sinh, tuy nhiên phải đợi thêm 7-10 ngày nữa mới có thể đánh giá được chính xác do bé sinh non 28 tuần trên nền thể trạng mẹ quá yếu.