Người đàn ông bỏ tiền túi để mua tặng ti vi để bản làng giữ truyền thống
Đầu năm 2007, hơn 27 hộ dân trên địa bàn xã Phước Xuân nhường đất xây dựng công trình thủy điện Đak Mi 4 nên được dời đến nơi ở mới, lập ra thôn Nước Lang. Ban lãnh đạo dự án thủy điện hỗ trợ cho người dân đất ở, đất sản xuất. Ngoài ra để có nơi sinh hoạt văn hóa, một ngôi nhà rông truyền thống được xây dựng với số vốn hơn trăm triệu đồng khiến mọi người đều mừng rỡ.
Tuy nhiên, nhà rông mới được xây không phát huy hết công dụng, trong đó lí do không được quan tâm giữ gìn nên thời gian gần đây xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Trước thực trạng vậy, anh Hồ Văn Tý (41 tuổi, thôn Nước Lang, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đã đến từng nhà kêu gọi mọi người bỏ công sức cùng mình đi mua gỗ, mua tôn sửa sang lại nhà rông để có nơi thường xuyên sinh hoạt văn hóa. Tất cả mọi khoản đều do chính anh bỏ tiền túi ra.
Với mong muốn làm sao để bà con dân tộc Bhnoong mình giữ gìn phong tục truyền thống và tiếp cận được với tri thức qua màn ảnh. Mới đây, anh Hồ Văn Tý cũng bàn với gia đinh rồi tự bỏ tiền túi ra mua cho cả làng một chiếc ti vi.
![]() |
Anh Hồ Văn Tý tự bỏ tiền túi mua một chiếc ti vi, một bộ chảo và đầu thu kĩ thuật số hết hơn 5 triệu đồng đặt ở nhà rông. Từ đó, cứ tối cuối tuần, người dân khắp trong làng đều không cần thông báo mà đến sinh hoạt truyền thống đều đặn. Trước mỗi buổi họp, mọi người lớn, trẻ nhỏ ngồi lại xem chương trình thời sự để thêm hiểu biết các hoạt động xã hội, các chính sách của nhà nước. |
“Tuy nhà rông đã sửa lại nhưng trong nhiều buổi họp làng, người dân không có mặn mà. Một số bà con sau khi đi làm nương rẫy về lại ngủ sớm, cả làng không còn “tắt lửa tối đèn” có nhau nữa.
Thấy vậy là không tốt nên tôi bàn với vợ mua tặng cho cả làng chiếc ti vi cùng bộ thu phát sóng. Bởi tôi nhận thấy, nhiều gia đình còn nghèo, chưa có điều kiện tiếp cận tri thức qua màn ảnh nhỏ.
Thứ hai là có ti vi, sẽ lôi kéo được mọi người đến sinh hoạt truyền thống đầy đủ, phong tục ngủ tại nhà rông của làng cũng sẽ phát huy trở lại”.
Suy nghĩ là thế, anh Tý báo tin với cả làng rồi một mình đi xuống huyện mua ngay một chiếc ti vi, một bộ chảo và đầu thu kĩ thuật số hết hơn 5 triệu đồng. “Ngay tối hôm lắp đặt xong, mọi người kéo nhau đến xem chật kín cả nhà rông. Tôi thấy vui lắm!” – anh Tý nhớ lại khoe.
Thế là cứ tối cuối tuần, người dân khắp trong làng đều không cần thông báo mà đến sinh hoạt truyền thống đều đặn. Trước mỗi buổi họp, mọi người lớn, trẻ nhỏ ngồi lại xem chương trình thời sự để thêm hiểu biết các hoạt động xã hội, các chính sách của nhà nước.
Anh Vũ Viết Tiến, người dân trong thôn cho biết: Được anh Tý mua ti vi cho làng nên bà con ai cũng mừng. Sinh hoạt cũng đông vui hơn, mọi người ngồi lại để nói chuyện công việc làng, giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Từ ngày có ti vi mới, mỗi tối thanh niên trong làng cũng đều tìm nhà rông để ngủ lại – đây là một nét truyền thống văn hóa lâu đời nhằm bảo vệ nhà rông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cả làng khi có việc. Có ti vi, thanh niên cũng được tiếp cận với tri thức, các chính sách, pháp luật nên tình hình đời sống, anh ninh trong thôn cũng được giữ vững, không có tệ nạn nào xảy ra.
Tìm hiểu về cuộc sống gia đình anh Tý, chúng tôi mới biết gia đình anh cũng không khá giả gì với mọi người dân trong thôn. Nguồn thu nhập chính là trồng bắp, trồng lúa trên nương rẫy, ngoài ra cũng có nhận chăm sóc rừng thuê để cải thiện cuộc sống. Việc anh Tý bỏ ra một số tiền để sửa lại nhà rông và mua ti vi cho bà con xem, giúp giữ gìn truyền thống văn hóa làng khiến mọi người rất trân trọng và quý mến”.
Việc tự bỏ tiền túi mua ti vi đầu chảo đặt tại nhà làng để phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin của bà con, để giữ gìn linh hồn của làng như ông Hồ Văn Tí là việc làm đáng trân trọng.
