Nghi vấn bị mẹ tiêm thuốc, hai anh em ruột nguy kịch
![]() |
Bé Huỳnh V.Q đã tỉnh táo nhưng bị vàng da |
Theo các bác sĩ ở khoa Hồi sức chống độc, 2 bệnh nhi Huỳnh V.Q. (7 tuổi) và Huỳnh Q.E (2,5 tuổi) được chuyển từ bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang vào 15h30 ngày 22/11 trong tình trạng nhiễm độc nặng.
Anh Huỳnh Văn B., làm nghề đạp xích lô, cha của hai bệnh nhi cho biết, Huỳnh V.Q và Huỳnh Q.E là con của anh với chị Nguyễn Thị B.Đ (25 tuổi), quê tại An Giang. Một tháng trước hai vợ chồng đưa 2 con về quê ngoại tại tổ 10, ấp 10 thị trấn Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Vì chị Đ. ngăn cản không cho lên TPHCM làm bốc vác, anh B. đã xô xát với vợ và muốn đưa con về lại An Giang nhưng chị Đ. không đồng ý, đòi ly hôn. Anh B. bỏ về quê được 10 ngày thì nhận được điện thoại của mẹ vợ thông báo 2 cháu bé đang ốm rất nặng, nằm cấp cứu tại bệnh viện Ngã Giao.
Vì không có tiền chữa trị, anh phải cầm xe, vay mượn bạn bè, hàng xóm để đưa 2 con về bệnh viện đa khoa An Giang nhưng tình trạng bệnh của hai bé tiến triển ngày một xấu nên bệnh viện đa khoa An Giang đã chuyển 2 bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Khi nhập viện, hai bé đều trong tình trạng nguy kịch, gan, phổi bị tổn thương.
![]() |
Bé Huỳnh Q.E vẫn đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy |
Sau 10 ngày tích cực điều trị, bé Huỳnh V.Q. tỉnh lại và cho biết bị mẹ đánh vào đầu bằng cây cà phê. Hai anh em bị mẹ lấy kim tiêm chích vào đầu và tay. Bị chích đau, hai anh em la khóc nhưng vẫn bị mẹ tiêm.
Hiện tại, bé Huỳnh V.Q đang phải điều trị vì bị vàng da, bé Huỳnh Q.E. vẫn trong tình trạng nguy kịch phải thở máy. Từ khi hai bé nhập viện đến nay, chỉ có anh Huỳnh Văn B. và mẹ ruột anh B. thay nhau chăm sóc, mẹ đẻ của hai bé chưa từng xuất hiện. Các bác sĩ cho biết gia cảnh của cha các cháu rất khó khăn, không có tiền đóng viện phí. Mọi chi phí thuốc men, xét nghiệm, chẩn đoán đều nhờ Trung tâm trợ giúp xã hội của bệnh viện giúp đỡ.

