Ngày Tết, đối diện với bệnh gout và đái tháo đường như thế nào?

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên bác sĩ Nội tiết tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội), cứ sau dịp Tết là số bệnh nhân bị các bệnh lý chuyển hóa lại gia tăng đột biến, trong đó có bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân mắc bệnh gout.

Hôn mê, viêm cấp tính vì trót vui Tết

Cách đây hai năm, anh Nguyễn Ngọc Lương (51 tuổi, Hà Nội) đột ngột bị hôn mê do tăng đường huyết. Từ trước Tết cả tuần cố né các buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt, nhưng vào chính Tết, anh Lương cũng khó khước từ. Mỗi bữa ăn, anh bắt đầu tặc lưỡi cố thêm tý chắc không sao. Hậu quả là sau 1 tuần Tết đến sáng mùng 3 khi vợ vào gọi, anh Lương đã bị biến chứng của tiểu đường tuýp 2 gây hôn mê.

May mắn nhà gần bệnh viện nên anh Lương được đưa vào cấp cứu kịp thời. Hai lần Tết vừa qua, anh Lương sợ quá không dám đi đâu hay ăn uống vô độ nữa. Anh buộc phải ở nhà nghỉ ngơi vì bệnh chuyển hóa có thể đến bất cứ lúc nào.

Cũng bị bệnh gout, ông Đỗ Quốc Tĩnh (65 tuổi, Hải Phòng) khổ sở vì ngày Tết trót vui quá. Chỉ cần uống rượu, ăn thêm chút gì là ngày hôm sau ông không đi lại được do bị biến chứng viêm gout cấp. Các khớp đau nhức, thậm chí sưng đẫm, đi lại cũng khó khăn chứ chưa nói đi chơi Tết.

Mọi người cần cảnh giác biến chứng ngày Tết của bệnh gout. (Ảnh minh họa: Internet)

Với những người mắc bệnh như ông Tính, anh Lương, ngày Tết vượt qua được là cả một cửa ải. Ngày Tết lại có nhiều cám dỗ hơn các dịp khác trong năm nên những người mắc bệnh chuyển hóa dễ mang biến chứng nặng.

Cũng trong thời điểm này, các khoa cấp cứu của bệnh viện lại cấp cứu nhiều bệnh nhân bị biến chứng do bệnh chuyển hóa, đặc biệt là đái tháo đường.

Bác sĩ Cường chia sẻ, bệnh gout hay đái tháo đường là bệnh bị ảnh hưởng nhiều bởi chế độ ăn và lối sống.

Ngày Tết, nhiều người sinh hoạt không điều độ, ăn ngủ thất thường, không tập được thể dục... quên không uống thuốc hoặc hết thuốc chưa kịp mua, chưa tiêm được insuline dẫn tới bệnh lý ngày một nặng hơn. Nhiều người mang tâm lý "đói quanh năm nhưng no ba ngày Tết" nên tự buông khiến biến chứng của những bệnh này cũng tăng lên nhiều nhất.

Biến chứng đáng sợ nhất của bệnh nhân đái tháo đường là hôn mê do tăng đường huyết. Hôn mê do đái tháo đường có hai thể là hôn mê nhiễm toan ceton và hôn mê tăng áp lực thẩm thấu.

Đây là những biến chứng cấp tính nguy hiểm nhất của bệnh đái tháo đường. Điểm đặc trưng của bệnh là thiếu hụt insuline nặng và đường máu tăng quá cao làm cơ thể rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, nhiễm toan và hôn mê. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh nhân sẽ bị tử vong.

Để đón Tết an toàn, bác sĩ Cường cho biết người bị bệnh gout hay đái tháo đường cần đặc biệt lưu ý phải khám trước và sau Tết. Dự trữ thuốc và đặc biệt không được quên thuốc.

Cần báo cho những người xung quanh về bệnh đái tháo đường của mình để tránh nhầm lẫn với say rượu vì có người tử vong trên bàn nhậu do hạ đường huyết mà bạn nhậu nghĩ do say rượu.

Thực đơn ngày Tết được gợi ý cho người mắc bệnh chuyển hóa

Những người mắc đái tháo đường tuýp 2, gout cần chú ý chế độ ăn uống. Thực đơn có thể tham khảo như sau: 

Khoảng 8 giờ sáng các ngày Tết có thể ăn phở bò (khoảng 150 gram bánh phở, thịt bò 60 gram) hoặc bánh chưng 1 miếng (cỡ 1/8 miếng bánh lớn) hoặc bún mọc với sườn lợn, giò sống.

Ngày Tết là 'cửa ải' của bệnh mãn tính nên cần chú ý xây dựng thực đơn khoa học. (Ảnh minh họa: Internet)

Thời điểm 10 giờ, ăn 1 quả táo 180 gram, dưa hấu 300 gram. Đến 12 giờ trưa, ăn miến dong nấu sườn lợn có gia vị. Có thể thay đổi ăn cơm (khoảng 1 miệng bát cơm), canh măng, chân giò lợn 150 gram, thịt luộc, rau xào…

Khi ăn nên cố gắng ăn đủ các món thịt, cá, rau xanh và đừng quên tập thể dục. Nếu người bệnh có đi chơi xa, luôn nhớ mang theo thuốc dùng hàng ngày. Nên mang nhiều hơn số lượng dự kiến vì có thể kéo dài ngày lưu trú bên ngoài hơn dự định vì họ hàng níu kéo, vì nhỡ tàu xe... Đem theo đơn thuốc của bác sỹ trong ví, phòng trường hợp khẩn cấp bị hôn mê hoặc hết thuốc chữa trị.

Để hạn chế nguy cơ hạ đường huyết do vận động nhiều bất thường, nên ăn từ 15-30gam chất bột đường sau mỗi 30 phút leo núi (ví dụ 1-2 quả quýt, uống một cốc nước ngọt..).

Theo Bảo Lâm/phunusuckhoe.vn

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !