Nét cổ điển huyền bí trong bộ sưu tập của NTK Minh Hạnh
Nét cổ điển huyền bí trong bộ sưu tập của NTK Minh Hạnh
Hả hê xem người mẫu quậy tưng trên sân khấu
Ngọc Hân - Thùy Dung: "Mỗi người một vẻ" khoe sắc
Hoa hậu Ngọc Hân khoe tài thiết kế
Tone màu nâu đất cổ điển cùng những gam màu trầm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh đã khép lại chương trình Tuần lễ thời trang xuân hè 2012 tại khách sạn Deawoo, Hà Nội vào tối qua, 30/11. Phong cách cổ điển thập niên 50 được tôn vinh bởi kỹ thuật thiết kế hiện đại, form dáng rộng, gợi cảm một cách tinh nghịch với màu sắc và chất liệu độc đáo lấp lánh trên lưới, silk, cotton...
Điểm nhấn trong các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập vừa ra mắt của Minh Hạnh những họa tiết thêu ren có đính đá và các vật liệu thô song vẫn tạo đường nét mềm mại. Các mẫu không bộ sưu tập không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ có tính ứng dụng thực tế cao.
Đêm cuối của tuần lễ thời trang đã khép lại trong sự tiếc nuối của khán giả, hi vọng trong thời gian tới thời trang Việt sẽ có bước đột phá mới. Để hướng tới một nền thời trang chuyên nghiệp hơn nhà thiết kế Minh Hạnh đã chia sẻ: “Việt Nam hiện nay đã có 1 số nhân vật được công nhận trên thị trường thời trang quốc tế về trình độ, tuy nhiên họ không bao giờ công nhận rằng đất nước Việt Nam là một đất nước có nền thời trang phát triển".
"Điều này chỉ có được khi đất nước chúng ta phải có một nền công nghiệp thật sự vững mạnh về may mặc và thời trang, nếu chúng ta không làm được điều này thì không thể nói đến việc hội nhập, sánh vai với các nước trên thế giới được. Như vậy cho dù các nhà thiết kế có cố gắng, cũng như 10 hay 100 cánh chim én cũng không làm nên nổi 1 mùa xuân nếu không có sự tương trợ, đồng lòng góp sức chung từ các doanh nghiệp và chính phủ”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hải Hà
Ảnh: Hải Hà














