Minh Khánh: 'Tôi không 'nhái' Duy Mạnh'
Minh Khánh: 'Tôi không 'nhái' Duy Mạnh'

- Cơ duyên nào đưa anh tới với con đường ca hát?
- Nói đến cơ duyên khi bắt đầu đến với âm nhạc thì dài lắm, lúc đầu tôi theo học thanh nhạc với ý định là để biết hát và nhận biết được các nốt nhạc thôi, nhưng khi càng học thì lại càng thấy tình yêu âm nhạc xuất hiện trong mình quá lớn và rồi tình yêu nghệ thuật ngấm vào con người mình lúc nào không biết. Sau khi ra trường, tôi đã tham gia vào làm việc tại một CLB và phụ trách mảng văn nghệ. Chính môi trường này đã giúp tôi có thêm niềm tin vào âm nhạc hơn và từ đó, tôi nhận ra một điều: kiếp cầm ca mới chính là cuộc sống của mình.
- Đã bao giờ anh thấy hối hận với lựa chọn của mình bởi biết đâu không theo đuổi con đường này, anh đã thành đạt và ổn định hơn nhiều?
- Từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát đến nay, tôi đã trải qua rất nhiều vất vả mà chỉ có những người trong nghề và những người yêu nghệ thuật thì mới có thể cảm nhận được điều này. Thậm chí nhiều khi còn phải đổ cả mồ hôi và nước mắt để có được như hôm nay. Nhất là khi phải chịu sự mất mát và phản đối của gia đình… Đối mặt với những khó khăn ấy, tôi đều tự động viên bản thân hãy tự cố gắng và làm sao để cân bằng cuộc sống và cố kìm nén để phấn đấu đi trên con đường mình đã chọn. Tôi luôn lạc quan phấn đấu không ngừng và luôn hướng về phía trước để đi đúng con đường mình đã chọn.
Tôi nghĩ làm nghề gì cũng vậy, chúng ta phải biết cố gắng và có hướng phấn đấu thì chắc chắn sẽ có ngày thành công và ngược lại nếu không có sự cố gắng thì chắc hẳn con đường đi đến thành công quả là rất xa đối với những ai không có sự cố gắng rõ ràng. Hiện tại tôi cảm thấy rất bằng lòng với những gì mình đã làm và lựa chọn. Chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc vì những việc mình đã làm.

- Không phải một tên tuổi lớn của làng giải trí, anh lấy đâu ra nhiều tiền để liên tiếp ra 3 album như thế?
- Nói thật là bạn bè và đồng nghiệp thường hay nói đùa là số tôi may mắn, được ăn lộc nhiều của tổ nghề, (cười). Bản thân tôi cũng nghĩ thế. Lịch chạy show rất đều đặn, gần như là 28/30 ngày. Tôi luôn tập trung cho việc chạy show và chỉ chi tiêu những cái cần thiết nên tôi cũng tiết kiệm được ít kinh phí. Bên cạnh đó cũng nhận được sự giúp đỡ nhiều của gia đình, bạn bè, anh em trong nghề và trong xã hội. Thế nên mới có đủ lực để phát hành album dày như thế.
- Làng giải trí vốn rất nhiều cám dỗ đối với cả phái yếu lẫn phái mạnh. Kể từ khi bước chân vào con đường này, anh đã từng nhận được lời đề nghị khiếm nhã nào, ví dụ như chuyện đổi tình lấy danh vọng?
- Tôi nghĩ nghề nào cũng sẽ có những cám dỗ chứ không riêng gì nghề này, quan trọng là do bản thân mình sống như thế nào để cho những người tiếp xúc với mình họ phải có cái nhìn và suy nghĩ trước khi muốn nói gì với mình. Vì vậy, từ khi đi hát đến nay, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người trên cương vị là đồng nghiệp, bạn bè giúp nhau một cách rất lành mạnh chứ ngoài ra không có ý gì khác.
- Những lời đề nghị đầy cám dỗ thường tới từ phái nam hay phái nữ?
- Mình phải sống như thế nào khiến cho người tiếp xúc với mình họ phải suy nghĩ lời nói trước khi định nói với tôi. Nói thật là trong bằng đấy năm đi hát, tôi chưa nhận được một lời đề nghị nào như bạn nói đó là đổi tình lấy danh vọng đó. Tôi cũng không cảm thấy khó xử lắm (cười). Mà tôi chỉ nhận được những lời đề nghị của khán giả là hát những bài này hay bài kia, hãy hát hay và tốt hơn nữa thôi…

- Trong thị trường âm nhạc mà hầu như ai cũng có thể đi hát thì rõ ràng ngoại hình và tuổi không phải là một lợi thế đối với anh. Có bao giờ anh nghĩ tới việc đi dao kéo để “cải tổ” điểm yếu này?
- Không, tôi nghĩ con người ta đẹp từ bên trong mời chính là cái đẹp không bao giờ bị tàn phai theo năm tháng còn cái đẹp bên ngoài nó chỉ là nhất thời thôi. Tôi thấy mình không cần cải tổ cái gì cả mà chỉ cần cố gắng sao cho giọng hát của mình hay hơn, truyền cảm hơn thôi (cười lớn). Bên cạnh đó thì tôi cũng tự tin ngoại hình của mình không đến nỗi tồi tệ lắm. Không phải chuẩn nhưng cũng ở mức chấp nhận được, không đến mức nhỏ bé như bạn nghĩ. Hàng ngày những lúc rảnh, tôi vẫn thường đi chơi thể thao cùng bạn bè nên điều này cũng giúp tôi có phần tự tin hơn về ngoại hình. Về tuổi tác thì tôi nghĩ với dòng nhạc mà mình đang theo đuổi nó cũng không quan trọng tuổi tác lắm mà chỉ quan trọng là cách thể hiện ca khúc đó sao cho truyền cảm dễ đi vào lòng khán giả thôi.
- Tôi thực sự ấn tượng với chủ đề của album vol.3 khi anh tập trung nói về số phận của người phụ nữ bị chồng vùi dập. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu “bắt chước” những ca khúc nói về chủ đề xã hội từng làm nên tên tuổi Duy Mạnh. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Trong cuộc sống của người Việt Nam ta từ trước đến nay, người phụ nữ luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong gia đình và xã hội. Chính vì vậy tôi đưa hình ảnh của người phụ nữ vào album vol.3 thì không có gì là ngạc nhiên cả. Cũng không thể nào nói là Minh Khánh bắt chước Duy Mạnh được. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Bạn xem clip của tôi thì bạn cũng thấy điều đó. Một điều đặc biệt là DVD nào của tôi cũng có hình ảnh của người phụ nữ trong đó. Mà nhất lại là cái dòng nhạc trữ tình tôi đang theo đuổi thì hầu hết lại viết về số phận của phụ nữ, những cuộc tình éo le…. Nên Minh Khánh không bắt chước ai mà chỉ làm theo quy luật tự nhiên vốn có và cần phải có mà thôi.
G.A