May mắn thoát chết sau khi bị rắn hổ mang tấn công, cậu bé 8 tuổi có hành động bất ngờ

Sự việc hi hữu xảy ra với cậu bé 8 tuổi ở Ấn Độ. Sau khi bị rắn hổ mang quấn quanh cánh tay và tấn công, cậu bé nhanh trí cắn lại khiến con rắn thiệt mạng.

Deepak, 8 tuổi, sống tại ngôi làng Pandarpadh, vùng Chhattisgarh miền trung của Ấn Độ bất ngờ được nhiều người chú ý sau khi xử lý vụ việc hi hữu.

Cậu bé bị một con rắn hổ mang quấn quanh cánh tay, bám chặt và cắn một phát vào tay. Cậu bé cố gắng để hất con rắn độc hung dữ ra khỏi tay nhưng không thành công. Deepak liều mình cúi xuống cắn trả lại con rắn. May mắn, Deepak không những thoát khỏi sự truy đuổi mà tấn công lại khiến con rắn hổ mang tử vong.

Lo lắng cho tính mạng của Deepak sau vết cắn, cha mẹ đã đưa cậu bé đến một trung tâm y tế gần đó để theo dõi. Các bác sĩ cho biết đó là một vết cắn khô, điều này có nghĩa là con rắn hổ mang chưa kịp tiết ra bất kỳ nọc độc nào.

Bằng cách cắn lại rắn hổ mang, cậu bé 8 tuổi tạo nên câu chuyện thần kỳ về sự sống sót hi hữu khi con người chạm trán với một trong những loài động vật độc tố cao nhất hành tinh.

Theo chuyên gia, Deepak không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào cho thấy nhiễm độc và hồi phục nhanh chóng. Cậu bé bị rắn hổ mang cắn nhưng nó chưa kịp tiết nọc độc.

Nghiên cứu mới công bố cho biết hơn 85% trường hợp rắn hổ mang cắn người xảy ra ở Ấn Độ đều khiến nạn nhân thiệt mạng.

Richard Franklin, Giáo sư đại học, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết cần tìm thêm các biện pháp can thiệp để đảm bảo việc cung cấp kháng nọc độc nhanh hơn, nhưng cần kết hợp thêm chiến lược phòng ngừa như tăng cường giáo dục, củng cố hệ thống y tế ở vùng nông thôn.

Đảm bảo việc đưa kháng nọc độc đến khắp các vùng nông thôn trên thế giới sẽ cứu sống hàng nghìn người mỗi năm. Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn trường hợp tử vong do nọc độc rắn xảy ra ở Nam Á, khu vực từ Afghanistan đến Sri Lanka, Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh. 

Ở Ấn Độ, theo tính toán, tỷ lệ tử vong là cứ 100.000 người thì có 4 người chết vì rắn cắn, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 0,8. Khu vực châu Phi cận Sahara có tỷ lệ cao thứ hai, trong đó Nigeria có số người chết nhiều nhất là 1.460 người.

Theo Richard Franklin, sau khi bị rắn độc cắn, khả năng tử vong sẽ tăng lên nếu nạn nhân không được tiêm thuốc chống nọc đọc trong vòng 6 giờ đồng hồ. Mặc dù số ca tử vong vẫn còn nhiều, nhưng con số này thực sự đã giảm 36% so với số người chết vào năm 1990. 

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !