Lộ diện những "siêu phẩm" đến từ Đông Nam Á đối đầu trực tiếp với "Cafe phin sữa đá"
Hoàng Thùy sẽ đại diện Việt Nam chinh phục chiếc vương miện kim cương cao quý nhất tại Miss Universe 2019. Vượt qua nhiều bộ trang phục dự thi, cuối cùng “Cafe phin sữa đá” đã được gọi tên.
Bộ trang nổi bần bật với chiếc phin cafe - muỗng khuấy cafe khổng lồ không những truyền đi hình ảnh đẹp về nét văn hóa thưởng thức cafe của người Việt, mà còn tha hồ cho Hoàng Thùy thể hiện, tạo điểm nhấn và được kỳ vọng sẽ chiếm “spotlight” trên sân khấu Miss Universe 2019.
Ngoài ra, khi mặc bộ jumpsuit đính sequin lấp lánh, Hoàng Thùy còn có thể khoe trọn đường cong cơ thể cùng đôi chân dài tăm tắp của mình, ít nhiều sẽ ghi điểm với giám khảo. Nối tiếp vẻ sang chảnh, cầu kỳ của "Nàng Mây", cùng sự sáng tạo đầy độc đáo của "Bánh Mì", hy vọng "Cafe phin sữa đá" sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc lần này.


Thái Lan
Paweensuda Drouin - đại diện Thái Lan năm nay sẽ khoác lên mình bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ những chiếc mặt nạ và trang phục tế thần từ lễ hội truyền thống cổ xưa Phi Ta Khon ở vùng Đông Bắc của Thái Lan.
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn bộ trang phục là một tổng thể lung linh với nhiều màu sắc sặc sỡ, nhưng có lẽ rườm rà, rối mắt bởi quá tham các chi tiết, cùng tua rua.
Bộ trang phục nếu quan sát tỉ mỉ sẽ nhận ra tổng thể được kết thành một chiếc mặt nạ "siêu to khổng lồ" đầy màu sắc ở mặt trước lẫn mặt sau, nhưng do quá cỡ nên phải gắn thêm bánh xe để tiện di chuyển.
Còn hoa hậu Thái Lan thì diện một thiết kế dưới dạng jumpsuit có dây tua rua ở cánh tay và phần váy, tách rời với phần mặt nạ phía sau.

Tuy bộ trang phục mang đậm các giá trị văn hóa của xứ sở Chùa Vàng nhưng sau khi công bố lại nhận nhiều ý kiến trái chiều từ các fan sắc đẹp quê nhà vì cho rằng bộ National Costume năm nay quá rối mắt và rườm rà, rất khó để di chuyển.
Nếu xem lại đoạn video lúc công bố trang phục dân tộc, cô hoa hậu Thái Lan phải nhờ đến hai người để giúp di chuyển chiếc mặt nạ đằng sau. Nhiều fan hài hước đặt ra câu hỏi: Liệu lúc dự thi chính thức, hai người đó có lên sân khấu để giúp cho cô nàng hay không?
Campuchia
Sau nhiều tranh cãi khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2019, cô nàng Somnang Alyna đã công bố bộ quốc phục của mình để mang đến cuộc thi lần này. Nếu ở lần đầu chinh chiến vừa rồi, nước bạn đã đem cả một Camphuchia thu nhỏ vào bộ trang phục dân tộc, thì lần này họ lấy ý tưởng từ những vũ nữ nhảy múa điệu Apsara thời cổ.
Bộ quốc phục có màu vàng - nâu làm chủ đạo cùng vẻ đẹp phúc hậu của Somnang Alyna tạo nên một tổng thể đầy hài hòa.


Malaysia
Đại diện Malaysia năm nay mang đến Miss Universe 2019 một bộ trang phục có tên “A Peranakan Indulgence” lấy cảm hứng từ bàn cỗ. Nhiều fan Việt nhìn vào bộ đồ này liên tưởng đến bộ trang phục "Bàn Thờ" của Hoàng Thùy mà tiếc hùi hụi.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là những chiếc bàn cổ được phối màu sặc sỡ, bắt mắt. Trên bàn là đầy đủ các lễ vật truyền thống của người Malaysia, nhiều fan kêu gào vì nhìn vào lại đói bụng.

Indoneisa
Đại diện Indoneisa cũng không hề chịu thua kém người chị em láng giềng Malay khi mang tới một bộ trang phục gai góc.
Đến cuộc thi lần này, Hoa hậu Frederika Alexis Cull đã chọn “Sang Wanita” để "đối đầu" với "cafe phin sữa đá" của Hoàng Thùy.
Đây là bộ trang phục lấy ý tưởng về chiến binh hùng dũng của người Indonesia từ xa xưa, toát lên vẻ mạnh mẽ của người phụ nữ nhưng cũng khoe khéo thân hình gợi cảm.

