Là người lính, được ra Trường Sa là niềm tự hào
Vừa qua, tại Bảo tàng Quân khu 3 – TP Hải Phòng, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và trao tặng tư liệu quý cho Bảo tàng Quân khu 3.
Thực tế, thế kỷ 21 là thế kỷ hướng ra biển, những quốc gia có biển. Trước các tranh chấp trên Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp; triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã thực sự gây được ấn tượng mạnh đối với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3. Khi nhắc tới Trường Sa, ai ai cũng dậy lên một nỗi tự hào và cảm xúc, bởi mảnh đất máu thịt thiêng liêng, mảnh đất tiền tiêu nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm can trường trước mọi thách thức.
![]() |
Những chiến sĩ trẻ quân khu 3 với quyết tâm: Khi Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng |
Thượng tá Bùi Văn Nhàng, Phòng chính sách, Tổng cục chính trị Quân khu 3 – người tham quan triển lãm nói: “Tôi đã có 27 năm binh nghiệp nhưng chưa một lần ra Trường Sa. Tuy nhiên, với gần 10 công tác tại các đảo vùng Đông Bắc trên địa bàn Vùng I Hải quân, tôi thấm đẫm nhận thức, bất kỳ cây cỏ, con sông, ngọn núi nào trên đất nước Nam ta cũng cần phải được bảo vệ. Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Dù có hy sinh cũng phải bảo vệ cho được từng tấc đất của cha ông; phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước kẻ thù xâm lược dù là trong đất liền hay ngoài đảo xa xôi. Tham dự triển lãm lần này, tôi càng thấy yêu quý hơn đất nước mình và quyết đem một phần sức lực đóng góp vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc nơi tuyến đầu Đông Bắc Tổ Quốc nơi địa bàn quân khu 3 mà tôi đang đóng quân”.
Cùng niềm xúc động và tự hào, Thượng úy trẻ Trần Văn Tuấn cho biết: Tôi cũng chưa một lần ra Trường Sa, nhưng tôi biết nơi ấy có những đồng đội của mình đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ Quốc trước những âm mưu thôn tính của ngoại bang. Nơi đó cũng có những người con của Hải Phòng, và tôi tự hào về điều đó". Khi được hỏi, nếu bây giờ được lệnh ra Trường Sa bạn có suy nghĩ gì? “Đã là một quân nhân thì trước tiên là chấp hành nhiệm vụ không có bất kỳ thắc mắc nào. Với riêng bản thân em, được ra Trường Sa là một vinh dự, được bảo vệ Trường Sa là một niềm tự hào. Dù có phải hy sinh cũng không tiếc máu xương, khi có lệnh ra Trường Sa là sẵn sàng lên đường ngay”, Tuấn không ngần ngại nói.
