Kết thúc có hậu cho Phương Anh, Mạnh Hòa
Kết thúc có hậu cho Phương Anh, Mạnh Hòa
Đúng như dự đoán, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Đặng Đăng Khoa và Dương Mạnh Hòa là 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất.
MC Quyền Linh đã công bố tiết mục có số phiếu bình chọn cao nhất thuộc về: Nguyễn Phương Anh. Như vậy, cô gái xương thủy tinh đã giành tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết. Tấm vé còn lại chia đôi cơ hội cho 2 tiết mục có số phiếu bình chọn thấp hơn, tấm vé này phụ thuộc vào quyết định của giám khảo.
Giám khảo Huy Tuấn là người đầu tiên phải đưa ra quyết định: “Phải nói rằng từ lúc tham gia chương trình Vietnam’s Got Talent, hôm nay là một trong những ngày tôi thấy buồn nhất bởi vì chúng tôi vừa chia tay với một loạt thí sinh rất xuất sắc. Và bây giờ tôi phải chọn 1 trong 2 người mà đối với tôi họ hoàn toàn xứng đáng có mặt trong vòng chung kết.
![]() |
"Với Đăng Khoa, quả thật tôi đã nhìn thấy rất nhiều điệu nhảy Michael Jackson nhưng họ chỉ nhảy làm sao cho giống Michael Jackson nhưng với độ tuổi như thế, Đăng Khoa hoàn toàn không một tí bắt chước gì Michael cả mà Khoa dùng ngôn ngữ của Michael để kể câu chuyện riêng của mình, Khoa thật sự là một tài năng. Còn bạn Mạnh Hòa, bạn là một trong những thí sinh mà tôi thích nhất trong buổi bán kết ấy. Tôi hi vọng nếu tôi chọn người này, những người khác sẽ chọn hộ tôi người kia. Tôi chọn Đăng Khoa”.
Giám khảo Thúy Hạnh đã rất khó khăn khi phải nói lên sự lựa chọn của mình: “Tôi đang nghĩ giá như tôi được quyền thay đổi luật chơi tôi sẽ chọn cả 2 bạn, 2 bạn rất xứng đáng vào vòng chung kết nhưng tôi không thể thay đổi luật chơi. Chưa lúc nào tôi phải đấu tranh tâm lý như bây giờ, tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi nghĩ không có lời nào để nói về phần thi của 2 bạn, 2 bạn đã cống hiến những tiết mục xuất sắc trong đêm thi vừa rồi. Tôi nhìn Đăng Khoa khóc mà lòng tôi nghẹn lại. Sự lựa chọn của tôi là Dương Mạnh Hòa”.
Sự lựa chọn của Thúy Hạnh và Huy Tuấn đã vô tình đưa giám khảo Thành Lộc vào giây phút "sinh tử": “Thật không có gì độc ác bằng người phán quyết cuối cùng và độc ác hơn nữa là để hai trái tim đang đứng trên sân khấu kia phải đập quá mạnh trong đó có một trái tim quá non trẻ. Tôi xin trình bày ý kiến của mình không phải chỉ bằng trái tim hay lý trí của mình mà bằng cả hai.
Đối với Đăng Khoa, cháu đã làm một điều vô cùng phi thường, một việc mà những đứa trẻ ở độ tuổi như cháu chưa chắc đã làm được. Cháu đã tái hiện được hình tượng của một Michael Jackson theo kiểu của cháu, động tác cháu làm rất chuẩn xác, nhịp nhàng cháu rất hay vì nhịp của MJ hầu hết là nhịp chỏi mà cháu không quên một nhịp nào cả.
Ở vòng bán kết vừa rồi cháu còn làm một việc phi thường hơn là cháu đã để MJ đứng trong cánh gà chiêm ngưỡng cháu, có nghĩa là MJ không còn ở trong cháu nữa, điều này đã gây thích thú cho 1 trong ba vị giám khảo của chúng tôi nhưng liệu phương án này có phải là phương án thật sự xuất sắc và đúng đắn cho sự lựa chọn của cháu hay không. Vấn đề ở đây cháu đã vào top 3 có nghĩa là cháu đã có một sự ủng hộ của công chúng rất mạnh.
![]() |
Ở Mạnh Hòa, bạn đã gửi đến cho chúng tôi một thông điệp mà tôi có thể cảm nhận được, bạn đã làm tôi hiểu được rằng không chỉ con người mới có tình yêu. Bạn có cái “đầu” của một người sáng tác kịch bản, bạn đã có bản lĩnh của một người đạo diễn và vượt trên hết bạn là một người nghệ sỹ thật sự xuất sắc. Cả 2 bạn đều là những tài năng thật sự, vấn đề là qua phần trình diễn rồi, ai mới có tài năng hơn mà thôi. Xin phép cho tôi gửi lời xin lỗi nếu tôi dành ưu ái cho một người khác. Tôi muốn dành tấm vé vào chung kết cho Mạnh Hòa”.
Như vậy với 2 phiếu thuận của giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc, Dương Mạnh Hòa đã chính thức dành tấm vé thứ 2 cùng với Nguyễn Phương Anh có mặt tại vòng chung kết của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent.
Nguyễn Phương Anh đã chia sẻ cảm xúc sau đêm kết quả này: “Khi biết mình được vào chung kết, em không biết nói gì hơn vì quá xúc động. Cho đến khi bình tâm trở lại thì em nghĩ rằng mình quá may mắn và em phải cố gắng hơn nữa để đáp lại tình cảm mà khán giả đã dành cho. Lời đầu tiên em muốn cảm ơn ba mẹ, những người bạn thân nhất của em, gia đình em, khán giả và đặc biệt là Vietnam’s Got Talent đã cho em một cơ hội để thể hiện niềm đam mê của mình”.
Dương Mạnh Hòa cũng vui vẻ chia sẻ: “Khi đứng chung với Gia Bảo trên sân khấu và nghe MC công bố, hai đứa rất hồi hộp vì không biết đứa nào sẽ được đi tiếp và dừng cuộc chơi. Tiếp đấy mình lại đứng cùng Đăng Khoa để trực tiếp loại một người nữa, cảm giác cực kỳ khó chịu vì Khoa cũng là người em ở cùng phòng với mình trong những ngày qua, mình rất quý và ngưỡng mộ bé. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì mỗi tin nhắn của mọi người đã giúp mình có thêm cơ hội vào vòng chung kết. Vòng tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn và mình sẽ cố gắng hết sức”.
Huyền Thanh