Inh ỏi nghề “phanh” thùng phuy
Cách quận Hà Đông khoảng 10km, nhiều năm qua tại khu vực chân cầu Mai Lĩnh thuộc địa phận xã Đồng Mai (Hà Đông – Hà Nội) duy trì khu làm nghề “phanh” thùng phuy. Hoạt động của hàng chục người làm thuê ngày đêm này làm náo loạn cả khu vực. Người dân trong khu vực đã phản ánh đến các cơ quan chức năng về sự bất bình của mình vì tiếng ồn, sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày...
Ông Toán một người dân sống gần “xóm thùng phuy” bức xúc với PV Infonet, ngày ngày, hàng chục hộ kinh doanh, chuyên mua bán những chiếc thùng phuy chứa đựng dầu, mỡ, nhựa, sơn, hắc ín... được thải ra từ các đơn vị xây dựng công trình giao thông ở các nơi được tập kết về đây gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. “Ngày mưa gió như mấy hôm này còn đỡ mùi, nhưng vào dịp mùa hè nắng nóng thì khủng khiếp lắm, mùi bốc lên không sao chịu được, tôi cứ mỗi lần bước ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang” – ông Toán bức xúc.
![]() |
| Những công nhân không muốn cho PV chụp hình |
Hàng ngàn chiếc thùng phuy được nhập từ khắp với giá cả rất “bèo” và khi các hộ này “gia công” và làm sạch lại rồi bán cũng đủ “lấy công làm lãi”. Mỗi ông chủ ở “xóm thùng phuy” có trong tay từ 7 – 10 công nhân lao động theo mùa vụ, toàn bộ công nhân ở đây là người địa phương. Công việc thường ngày của những công nhân mà các ông chủ thuê là phân loại những chiếc thùng phuy, rồi làm sạch háo chất, chất thải còn sót lại trong thùng bằng các hoá chất, hoặc bằng xăng dầu...
Chiếc nào đẹp được cất đi để bán nguyên chiếc, còn chiếc nào xấu thì đem ra “mổ” để bán sắt vụn. Cứ như thế, ngày nào cũng vậy, những người thợ lăm lăm tay búa, tay đục gõ chan chát để “phanh” những chiếc thùng sắt cỡ đại. Tiếng gõ đập suốt ngày đêm tạo ra âm thanh hỗn loạn trong toàn khu vực.
![]() |
| Những chiếc thùng phuy được "phanh" ra, nền đất ngấm đầy hóa chất |
Những chiếc thùng còn tròn vành, sạch sẽ thì được xếp kín bất cứ diện tích nào còn trống ở đây, thậm chí cả lối đi lại của các hộ dân trong xung quanh. Trung bình mỗi ngày có tới trên 1.000 chiếc thùng đủ màu sắc được xếp thành đống cao như núi che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông qua lại.
Nhiều năm qua, những chất cặn bã được thải bừa bãi khắp khu vực, biến mặt đất thành một màu đen kịt hỗn hợp chất dầu, mỡ, nhựa đường, hoá chất... tạo ra những mùi tổng hợp rất khó chịu, đặc biệt là vào những ngày nắng. Những hỗn hợp chất cặn bã này có mặt khắp nơi đây, mặt đường, cống rãnh, dưới lòng sông, mương...
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Mai cho biết, những hộ kinh doanh thùng phuy đều là người dân trong xã và không có giấy phép. Nhiều năm nay, năm nào UBND xã chúng tôi cũng vài lần lập biên bản xử lý vi phạm vì đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, chiếm dụng đất công làm lều lán và để thùng phuy bừa bãi chiếm hết lối đi, gây mất mỹ quan.
Ông Hà còn cho biết thêm, trên thực tế, thẩm quyền của xã là có hạn, chỉ có thể lập biên bản tạm thu giữ tang vật và phạt hành chính ở mức từ 200 đến 400 ngàn đồng là cùng, xã không được phép tịch thu và phạt ở mức cao hơn...
Sự tồn tại của “Xóm thùng phuy” trong nhiều năm qua hoạt động không phép, đã gây ra những bất bình cho người dân, trong khi chính quyền địa phương hoàn toàn bất lực.
Hóa chất, chất thải từ han ngàn chiếc thùng tái chế rải khắp mặt đường, cống rãnh, rồi xả thẳng xuống dòng sông Đáy... Thậm chí hợp chất ô nhiễm đã được thải cả những ruộng trồng rau muống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân quanh khu vực.
![]() |
![]() |
| Công nhân ngày đêm "phanh" những chiếc thùng phuy chứa đủ loại hóa chất |
![]() |
![]() |
![]() |
| Những chiếc thùng phuy được "mông má" lại để bán ra ngoài thị trường |






