HS Thành Chương áo ký giả, kính đen, quần hộp làm MC
HS Thành Chương áo ký giả, kính đen, quần hộp làm MC
"Ngày xưa, Mỹ Linh trông chán đời lắm"
Ngay từ lúc mới xuất hiện trên sân khấu, họa sĩ Thành Chương đã làm đông đảo khán giả trong Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô phải phì cười vì lối ăn vận của ông. Không áo vest, không sơ mi cà vạt lịch lãm, ông xuất hiện giản dị trong áo ký giả, quần hộp, cặp kính đen tròn xoe và chiếc mũ phớt đầy bụi bặm. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ông cất tiếng lại khiến cả khán phòng chật kín người phải vỗ tay rầm rầm.
![]() |
"Có chuyện này tôi muốn kể, tôi không dám đảm bảo chính xác 100% nhưng dám đảm bảo gần 100%. Cô Mỹ Linh cứ đi hát mãi mà không khá lên được. Thiên hạ nói rằng là, cái nghề này, đặc biệt là nghề nghệ thuật, muốn cho hay, cho thiên tài, cho hơn người phải được ông giời cho. Cô Mỹ Linh nhà ta cứ sểnh ra là ca hát, sểnh ca hát là cầu giời khấn Phật.
"Ngày qua tháng lại cuối cùng lời khấn cầu lên đến tận Thiên đình. Một hôm ông giời mới gọi lên và bảo: Lời cầu xin của con đã thấu đến ta, ta cũng thương con, muốn ban cho con giọng hát hay, nhưng để có được giọng hát hay nhất quả đất như con cầu xin thì con phải chịu tai họa rất lớn giáng xuống đầu. Con có đồng ý không?". Không cần suy nghĩ một giây Mỹ Linh lập tức: Dạ, con đồng ý. Vừa dứt lời thì cả cái quạt trần rơi ngay vào đầu", đến đây, cả hội trường tất thảy đều cười trước tài tếu táo của vị họa sĩ đầu trọc này.
![]() |
Mỗi câu chuyện của ông đều tưởng chừng chẳng ăn nhập gì đến nhau nhưng thực ra lại rất gắn kết với nhau. Từ chuyện bị tai họa quạt trần giáng xuống đầu, ông khéo léo dẫn dắt đến chuyện hát sai, quên lời của Mỹ Linh: "Khi Mỹ Linh về, ông giời còn gọi lại: Ta cảnh báo không chỉ có tai họa mà còn vài tai nạn nghề nghiệp như quên, sai lời. Như vậy, bệnh hát sai, quên lời của Mỹ Linh là đã được ông giời cảnh báo trước, mong khán giả thông cảm cho cô".
Từ chuyện đời cho đến chuyện nghề của ca sĩ Tóc ngắn, qua ngôn ngữ của Thành Chương đều trở nên dung dị, gần gũi, tưởng chừng như có thể bắt gặp ở đâu đó một câu chuyện cũng tương tự như vậy. Nói tếu táo là Mỹ Linh đang bị người bạn "vong niên" dìm hàng nhưng nói một cách chính xác là ông đã thành công khi khắc họa một Mỹ Linh rất đời thường và rất đáng yêu chứ không phải là một nghệ sĩ xa lạ và kiểu cách như công chúng vẫn tưởng vậy.
Nói về bước ngoặt của Mỹ Linh khi gắn kết với Anh Quân và ban nhạc Anh Em, họa sĩ lý giải đó là do sự "gia trưởng". Thành Chương tếu táo: "Trong cuộc sống vợ chồng có chuyện này chuyện khác không hợp nhau, nhưng có một lần rất căng thẳng. Mỹ Linh gặp trực tiếp tôi chứ không gọi điện thoại như lần trước nữa. Cô bảo: - Chắc em không sống được, ông này gia trưởng kinh khủng.
![]() |
"Tôi mới từ từ: - Thế có chuyện gì? Gia trưởng chả có tội gì. Khi em đi học thì có lớp trưởng. Đoàn tàu ra khơi cũng phải có tàu trưởng. Ban nhạc muốn chơi cũng phải có nhạc trưởng. Cái gì chả có trưởng. Trong gia đình thì phải có gia trưởng". Và tất nhiên, không thể thiếu một tràng pháo tay ròn rã của khán giả dành tặng ông.
Ông còn đùa: "Trong khi Mỹ Linh thì nổi như cồn như thế, còn Anh Quân thì chả ai biết tên. Về thì "dựa hơi vợ", đã thế sáng tác chả ra gì còn cứ bắt vợ hát. Trong khi Mỹ Linh ngọt ngào như thế mà cái ông này cứ bắt vợ hát thể loại nhạc cứ xậm xà xậm xật". Thế nhưng ngay sau đó, ông cũng ví von: "Mỹ Linh như cánh diều, Anh Quân như sợi dây để giữ cánh diều. Chả ai ca ngợi sợi dây đâu nhưng cứ thử đứt dây xem, diều buồn cười lắm. Tất cả sáng tác của Anh Em khi đó đã đem đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp của Mỹ Linh".
Câu chuyện của Thành Chương không khiến mọi người hồ nghi về tính xác thực của nó mà đem lại sự vui vẻ cho mỗi người nhờ cái duyên, cái tài ăn nói dân dã đi vào lòng người. Đôi chỗ chắc chắn ông đã "cường điệu" nhưng không làm cho 2 "khổ chủ" là Anh Quân và Mỹ Linh phải khó chịu khi bị "bóc mẽ".
![]() |
Những dẫn dắt của ông đôi khi có phần dông dài song không khiến khán giả cảm thấy sốt ruột mà luôn thích thú, hồi hộp lắng nghe và chờ đợi. Như khi nói về bước ngoặt của Mỹ Linh trong Chat với Mozart, ông lại bắt đầu bằng chính... ông: "Bây giời, tôi phải nói về tôi một tí. Thực sự hôm nay tôi rất run khi phải đứng ở đây. Bởi đây là lần đầu tiên tôi liều lĩnh như thế này. Khi Mỹ Linh nhờ, nói thật là ngày xưa, hồi chưa vẽ, tôi đi bộ đội và chuyên môn là phs bom nổ chậm cũng không run như thế này.
"Nhưng quen biết Mỹ Linh lâu rồi, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều biết cả. 20 năm qua, Mỹ Linh là người không bao giờ chịu yên một chỗ. Hôm nay không phải là buổi tổng kết sự nghiệp của cô, mà là điểm dừng nhìn lại chặng đường đã qua, hướng tới tương lai sắp tới. Con đường âm nhạc của cô ca sĩ này không biết thế nào mà lần. Có hôm thế nào lại chít chát với ông Mô - da mô vào nào ở tận trời Âu. Đến đoạn này thì tôi không thể nào theo tìm hiểu được".
2 đêm nhạc kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát của ca sĩ Mỹ Linh đã thành công rực rỡ. Giữa thời âm nhạc bão hòa liveshow như hiện nay thì có thể nói đây là một trong những liveshow đẳng cấp nhất, đáng nghe nhất. Và một trong những nhân tố góp phần thành công của đêm nhạc không thể không kể đến người dẫn chuyện, họa sĩ Thành Chương.
Hạnh Thúy



