Trước đây, chị Đặng Thu Hà nghĩ rằng việc nấu ăn cho chồng mang đi làm sẽ mất công lắm, nhưng giờ việc đó thành quen nên chị chỉ mất khoảng 20 phút mỗi sáng là có hộp cơm trưa tươm tất, hấp dẫn.
Chị Đặng Thu Hà (33 tuổi, Hà Nội) cho biết chị lập gia đình đã 7 năm và có hai con, một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi.
Chồng chị Hà điều hành công ty riêng, chị chỉ hỗ trợ một phần công việc cho chồng nên thời gian hằng ngày khá linh hoạt.
Chị Đặng Thu Hà (33 tuổi)
“Do linh hoạt trong công việc nên mình cũng có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Việc nấu cơm hộp cho chồng mang đi làm không ảnh hưởng đến thời gian biểu của mình mà ngược lại giúp mình dậy sớm và có thêm thời gian để làm việc khác.
Với bữa cơm trưa nấu cho chồng mình ưu tiên lựa chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rau củ quả hữu cơ, hạn chế sử dụng các thực phẩm đã qua chế biến.
Muốn thế, vào cuối tuần mình sẽ lên thực đơn cho cả tuần mới luôn. Thực đơn sáng hôm sau sẽ dựa trên tối hôm trước. Tuy nhiên mình sẽ đổi vị trí 2 ngày liên tiếp để tránh ăn đụng bữa cả ngày giống nhau gây nhàm chán”, chị Hà chia sẻ.
Chị Hà không tốn nhiều thời gian buổi sáng cho một hộp cơm như thế này.
Với thực đơn cắt giảm đường bột do vợ làm, ông xã của chị Hà giảm được 2kg.
Thường thì chị Hà nấu theo khẩu vị của ông xã. Do ông xã có thói quen không ăn cơm đã 3 năm nay và hiện tại theo chế độ ăn kiêng đường, tinh bột nên chị rất chú ý thực đơn, giúp anh giảm được được 2kg.
Để nấu cơm cho chồng mang đi làm, chị Thu Hà thường dậy lúc 6h15 và chỉ mất 15-20 phút để chuẩn bị xong tất cả.
Các món được chị Hà sơ chế sẵn, bỏ ngăn mát từ hôm trước và sáng hôm sau chỉ việc nấu rất nhanh.
Chị Hà cho rằng việc nấu cơm cho chồng mang đi làm là rất tốt. “Như ông xã mình có công việc khá bận rộn, từ khi mình chuẩn bị cơm hộp cho thì đã tiết kiệm được kha khá thời gian buổi trưa để dành cho việc nghỉ ngơi. Và sau đó có 1 buổi chiều làm việc hiệu quả hơn.
Vì thế, buổi tối trở về nhà, tinh thần ông xã cũng rất vui vẻ, ông xã cũng có nhiều thời gian chơi cùng các con”, chị Hà nói.
Vợ chăm nấu ăn nên chồng chị Hà có cả thói quen ăn sáng ở nhà
Dù 'cắt cơm' nhưng chị Hà làm nhiều món thức ăn rau củ để chồng đủ năng lượng làm việc cả ngày.
Với chị Hà, bí quyết giữ lửa hôn nhân đó là sự quan tâm và chia sẻ giữa 2 người. Việc chuẩn bị đồ ăn cho chồng hằng ngày cũng là 1 yếu tố nhỏ giúp tình cảm gia đình trở nên gắn bó với nhau hơn.
Cùng tham khảo thêm những hộp cơm 'cắt cơm' của chị Hà làm cho chồng nhé:
Còn độc thân nhưng sáng nào Trần Thị Thoa (SN 1995, Nam Định) cũng dậy sớm nấu những hộp cơm healthy vừa đủ chất nhưng cũng phục vụ mục đích giảm cân, giữ dáng.
Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.
Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.
Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.
Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.
Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?
Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.