Hành trình tìm lại khuôn mặt của người phụ nữ “mặt quỷ”
Cô Lý Mùi Xiên cùng chồng và con trai. |
Duyên nợ trong hạnh phúc vỡ òa
Cô Lý Mùi Xiên, người dân tộc Dao sống tại bản Pát, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mắc căn bệnh loạn sản sinh xương hàm mặt khiến gương mặt biến dạng bởi hai khối u khổng lồ như muốn đẩy hai con mắt ra bên ngoài. Những khối u bắt đầu có các ổ sùi sắp vỡ đã được các bác sĩ ở Bệnh viện K Hà Nội phẫu thuật thành công. Cô Xiên đã có gương mặt bình thường và hành trình tìm lại gương mặt của cô khiến nhiều người cảm thấy như một phép màu.
Có mặt trong suốt hành trình ấy, bác sĩ trong khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K đều bắt gặp hình ảnh những chàng trai, cô gái trẻ lại có tình thương đặc biệt với người đàn bà có gương mặt kỳ quái. Người đã bỏ công việc, bỏ gia đình để túc trực bên cô Xiên những ngày khó khăn nhất để giành giật lại sự sống từ tay tử thần.
Anh Nguyễn Việt Anh - Trưởng nhóm Cao Bằng Discovery- một nhóm thiện nguyện tại tỉnh Cao Bằng, là người đầu tiên gặp cô Xiên. Trong giây phút ấy, anh Việt Anh kể, vào ngày 5 Tết Âm lịch khi anh lên Cao Bằng tiền trạm cho một chuyến thiện nguyện tặng heo giống cho bà con dân tộc nghèo. Lần đầu tiên gặp cô Xiên, anh Việt Anh đã sốc. Anh thấy sợ khi người phụ nữ có hai khối u khổng lồ. Cô không nói được tiếng kinh và hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Bằng những cuộc đối thoại đứt quãng với người thân của cô Xiên anh biết qua được căn bệnh của cô. Lúc ấy, mọi người đều nghĩ cô khó mà có thể vượt qua được vì khối u khổng lồ căng mọng lúc nào cũng như muốn nổ ra. Anh Việt Anh nhớ cảm giác lúc ấy cũng khiến anh sợ. Nhưng trong thâm tâm anh lại nghĩ mình không thể không giúp cô. Rồi anh lấy máy ảnh ra chụp hình. Những bức ảnh đầu tiên được anh đưa lên nhóm thiện nguyện của mình để kêu gọi bạn bè cùng hỗ trợ cho cô Xiên.
Anh Việt Anh bắt đầu liên hệ với địa phương rồi làm lại chứng minh thư cho cô Xiên, làm thẻ bảo hiểm y tế cũng như các thủ tục cần thiết cho hành trình đưa cô Xiên đi chữa bệnh. Lúc ấy, ở Hà Nội cũng có sự hỗ trợ của anh Hiếu Trần - nhóm Mộc Lan và nhóm Sống để yêu thương Đà Tẻ - Lâm Đồng.
Các tình nguyện viên cùng nhau đưa cô Xiên đi khắp từ Bệnh viện Bạch Mai sang Bệnh viện K rồi Bệnh viện Hữu Nghị để làm các xét nghiệm, chẩn đoán chuẩn bị cho ca đại phẫu thuật. Không chỉ cõng cô đi khắp các viện, các bạn tình nguyện viên còn kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp cô Xiên điều trị bệnh.
Các bạn tình nguyện viên chụp ảnh cùng với cô Xiên ngày chuẩn bị ra viện |
Chỉ trong vòng hai tuần, nhóm đã huy động được hơn 300 triệu đồng của người thiện nguyện để giúp đỡ cho chị Lý Mùi Xiên phẫu thuật và điều trị bệnh.
Ca mổ thành công hơn mong đợi
Hàng ngày, để chuẩn bị cho ca mổ của bệnh nhân, bác sĩ Bảo lại cố gắng tìm các tài liệu để đọc rồi ngồi nghiên cứu các phim chụp, ảnh khối u và nhìn các đường nét để có thể thực hiện ca mổ nhanh và gọn gàng nhất. Bác sĩ Bảo cho rằng cố gắng thực hiện một cuộc mổ cho bệnh nhân và tạo hình hàm mặt luôn cho bệnh nhân.
9h45 phút ngày 27/5, ca phẫu thuật bắt đầu. Khi vào phẫu thuật, bác sĩ Bảo cho biết vùng đầu mặt có rất nhiều mạch máu và dây thần kinh, trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu. Toàn bộ khối u đã được bóc tách gồm xương và dịch. Sau đó, người bệnh được tạo hình mũi, mắt được đưa trở lại hốc mắt. Vấn đề xương hàm trên bị mất và xương mũi đã được giải quyết bằng một khung lưới titan nhằm nâng đỡ da mặt. 15h45 phút, cuộc mổ kết thúc.
Đưa ra từ phòng phẫu thuật về phòng hậu phẫu cô Lý Mùi Xiên với gương mặt hoàn toàn khác. Người thân và các tình nguyện viên đều hết sức bất ngờ. Rưng rưng xúc động, anh Việt Anh còn không tin nổi. Trước khi bước vào ca phẫu thuật, anh lo lắng vô cùng vì bác sĩ tiên lượng không tốt. Những ngày cô Xiên ở phòng hậu phẫu mọi người đều thấy tia hi vọng ngày càng sáng hơn.
Ngày 19/6, cô Lý Mùi Xiên được ra viện. Gương mặt của cô đã khác hoàn toàn so với tháng trước. Hành trình tìm lại gương mặt của cô có sự hỗ trợ tuyệt vời từ các bạn tình nguyện viên cũng như đôi bàn tay vàng của các thầy thuốc Bệnh viện K Hà Nội.