Hạnh phúc tột cùng khi được làm bố sau 13 năm chữa trị
![]() |
Lương y Vũ Quốc Trung kể lại câu chuyện của vợ chồng anh Tiến. |
Ly hôn vì không có tinh trùng
Anh Nguyễn Thành Tiến trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương là một bệnh nhân của lương y Vũ Quốc Trung.
Anh Tiến sinh năm 1980. Năm 2001, anh Tiến kết hôn với vợ tên là Trương Thúy Mai. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Oái oăm thay, cưới nhau cả năm trời, không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng hai vợ chồng vẫn không có con. Anh Tiến cười trừ “có vô sinh thì cũng do vợ chứ anh to khỏe thế này thì làm sao mà vô sinh được”.
Hai vợ chồng anh Tiến động viên chờ đợi thêm, tìm hiểu mọi cách quan hệ vợ chồng để có thai. Sau hơn 2 năm, anh chị dành dụm được chút tiền lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám. Tại đây, chị Mai, vợ anh Tiến được chẩn đoán hoàn toàn bình thường còn anh Tiến bác sĩ chẩn đoán tinh trùng ít. Số con tinh trùng di chuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước kết luận của bác sĩ, vợ chồng anh Tiến đã sốc. Bác sĩ khuyên để có con hai vợ chồng anh chỉ làm thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm và phải xin tinh trùng từ người khác. Anh Tiến không đồng ý, một phần vì điều trị bằng phương pháp đó cũng không chắc thành công, hơn nữa con cái là phải ruột thịt của mình chứ đi xin người ngoài thì nói làm gì.
Về quê, anh chị nói chuyện với hai bên gia đình. Ai cũng lo lắng và cố gắng động viện vợ chồng anh đi tìm thầy lang khám bệnh. Mỗi lần có tin ông thầy nào ở Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình cắt thuốc giỏi, vợ chồng anh Tiến lại đến xin khám bệnh.
Có những ông còn bắt anh Tiến mang bùa về yểm giường chiếu, xoay phong thủy... nhưng chẳng có kết quả gì. Tiền nong có bao nhiêu, anh chị dành cho việc đi khám bệnh.
Gần 10 năm ở bên nhau, 8 năm khăn gói đi khám bệnh, chị Mai cảm thấy mệt mỏi vì không có con đường nào khác. Dù anh Tiến động viên vợ cố gắng sống bên nhau nhưng chị Mai vẫn viết đơn ly hôn.
Thấy vợ kiên quyết, anh Tiến đồng ý. Anh bán cửa hàng tạp hóa gần chợ, đưa cho vợ hơn 100 triệu đồng. Còn anh quay về căn nhà hai vợ chồng đã sống gần 10 năm.
Hạnh phúc bất ngờ với người đàn bà khiếm khuyết
Từ ngày li hôn vợ, anh Tiến buồn bã. Không có công việc nên anh lại đi làm công nhân để giết thời gian. Tại đây, anh quen chị Duyên. Chị Duyên sinh năm 1985, vẻ ngoài khá duyên dáng. Dù có nhiều người đàn ông đến ngỏ lời yêu nhưng chị Duyên không dám đến với ai.
Tìm hiểu, anh Tiến mới biết năm 19 tuổi chị Duyên bị cắt bên buồng trứng vì bị u nang. Có lẽ mặc cảm không thể sinh con nên chị chấp nhận sống cô đơn.
Lúc đến gặp lương y Trung, ông bảo vợ chồng anh về khám Tây y và mang các kết quả xét nghiệm đến đây lấy thuốc. Bác sĩ Trung cho biết khi anh Tiến mang kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ đến, bác sĩ cũng lo ngại vì anh không có tinh trùng. Anh Tiến bảo trước khi đi khám có lần có ít, có lần không. Còn chị Duyên thì bị cắt 1 bên buồng trứng nên tỷ lệ thụ thai thành công chỉ đạt 50%.
Bác sĩ cắt cho vợ chồng anh Tiến 20 thang thuốc về nhà sắc uống. Bác sĩ Trung cho biết chưa uống đến hết 20 thang, anh Tiến đã gọi điện thông báo cho bác sĩ vợ anh bị chậm kinh. Họ mua que thử thai thấy báo hai vạch. Ngay sau đó, vợ chồng anh Tiến đi siêu âm thì bác sĩ bảo thai nhi được 5 tuần 3 ngày.
Đến nay, chị Duyên đã mang thai được hơn 8 tháng. Ngày chờ đứa con chào đời, anh Tiến vẫn không thể nào quên được cảm xúc tuyệt vời này. Tưởng chừng việc làm cha đã dừng lại, vậy mà ông trời vẫn mỉm cười với anh. 13 năm nay, chưa năm nào anh cảm giác lạ như bây giờ.