Vì sao 2 xe Lexus 570 được công an Thái Bình bán đấu giá là xe vô chủ?

Hai chiếc ô tô hạng sang Lexus 570 sản xuất năm 2016 và 2012 là tang vật vi phạm nhưng không có người đến nhận được Công an tỉnh Thái Bình mở bán đấu giá vào chiều 8/11. Theo công an, 2 chiếc xe được bán đấu giá rất sát giá thị trường.

Chiều 9/11, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Cơ quan Công an đã thông báo mời đấu giá 2 xe hạng sang Lexus 570 vô chủ, chiếc xe đầu tiên có giá khởi điểm là 1,2 tỉ đồng; chiếc thứ 2 có giá khởi điểm 3,25 tỉ đồng”.

Theo lý giải của vị này, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiến hành mời đấu giá 2 chiếc xe này là tang vật vi phạm nhưng không có người đến nhận, vi phạm không chính chủ, tức là không có giấy tờ chính chủ và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hai chiếc xe hạng sang đã được bán đấu giá. (Ảnh: Thể thao 24/7)

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng thông tin thêm: "Việc mời đấu giá này do Hội đồng đấu giá của UBND tỉnh tiến hành".

Theo kế hoạch, cuộc đấu giá 2 chiếc xe hạng sang Lexus 570 được tổ chức lúc 14h30 ngày 8/11, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình).

Đơn vị có tài sản là Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Bình; đơn vị tổ chức bán đấu giá là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

Chiếc xe Lexus 570 "vô chủ" được Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình bán đấu giá. 

Theo thông báo mời đấu giá tài sản, chiếc xe đầu tiên được sản xuất năm 2012, tại Nhật Bản, màu sơn trắng, có giá khởi điểm là 1,2 tỷ đồng. Chiếc thứ 2 sản xuất năm 2016, tại Nhật Bản, cũng màu sơn trắng, có giá khởi điểm 3,25 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá chiếc xe Lexus 570 sản xuất năm 2012 là ông L.V.T (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), giá mua 2,686 tỷ đồng. Còn với chiếc xe Lexus 570 sản xuất năm 2016, người trúng đấu giá là L.H.T (quận Đống Đa, Hà Nội), giá mua 5,505 tỷ đồng.

Theo thông tin trên một số diễn đàn về ô tô, Lexus 570 sản xuất năm 2012 đang được chào bán với giá khoảng 3 tỷ đồng, Lexus 570 sản xuất năm 2016 được chào bán với giá khoảng 6 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình đã thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là 2 chiếc xe Lexus 570 nói trên nhưng không có người tới nhận.

Tới ngày 27/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo công khai (lần 2) việc đấu giá 2 chiếc Lexus 570 nói trên trên Cổng thông tin về đấu giá tài sản. Tính từ ngày thông báo công khai (lần 2) tới ngày mở cuộc đấu giá tới nay là 13 ngày.

Sông Yên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.