Hà Trần không 'chặt chém' Uyên Linh khi kể 'chuyện tình của biển'
![]() |
Là những người "mở hàng" cho chuỗi chương trình vừa được đề cử giải Chương trình của năm ở giải Cống Hiến 2012, Trần Thu Hà - Tấn Minh - Uyên Linh và Đông Hùng gánh trên vai không ít áp lực khi tham gia đêm nhạc "Thanh Tùng - Chuyện tình của biển. |
Với sự tham gia của Hồng Nhung, Mỹ Linh..., chuỗi chương trình In the spotlight năm 2012 khép lại bằng đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Gọi tên bốn mùa được tổ chức ở cả ở Hà Nội và TP.HCM. Sau một năm ra đời, những đêm nhạc như thế thực sự đã tạo được niềm tin nơi công chúng khi thị trường nhạc Việt ngày càng đông đúc, sôi nổi nhưng dường như thiếu vắng tính nghệ thuật cần có. Việc In the spot light lọt vào danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc Cống Hiến ở hạng mục Chương trình của năm chính là bằng chứng khẳng định sự thành công của cả ê-kíp cũng như chuỗi chương trình. Nhưng đó cũng là áp lực đè nặng lên vai
Không phải "kẻ lạ mặt" trong âm nhạc của
Trong khi đó, sau thành công ở Sao Mai điểm hẹn 2012, đây là lần đầu tiên Đông Hùng được đứng trên một sân khấu lớn. Chàng trai trẻ cho biết khi nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc của In the spot light - gọi điện thoại mời diễn, anh đã sung sướng, hạnh phúc tới mức nguyên một ngày cứ loanh quanh ra vào, không làm nổi chuyện gì. Áp lực càng đè nặng lên vai Đông Hùng khi được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đã thành danh. Suốt một tháng ròng rã, anh dành phần lớn thời gian để luyện tập - cả một mình lẫn với ban nhạc. Đền đáp những nỗ lực ấy, Đông Hùng đã có một đêm thăng hoa và chạm được tới trái tim của nhiều khán giả khi đưa nét trẻ trung, tinh nghịch của bản thân vào Lối cũ ta về hay Câu chuyện nhỏ của tôi...
![]() |
![]() |
Chút tự sự của Tấn Minh, sự hồn nhiên của Đông Hùng cộng với phần hòa âm, phối khí hoàn toàn mới của nhạc sĩ Hồng Kiên khiến các ca khúc tưởng như rất cũ của Thanh Tùng trở nên mới mẻ, thú vị hơn nhiều. |
Điều khiến nhiều khán giả quan tâm khi tham gia đêm nhạc này là màn song ca của
Đúng như những gì diva Thanh Lam từng nói, con gái của NSND Trần Hiếu là người hát song ca hoàn hảo hiếm thấy ở làng nhạc Việt. Trần Thu Hà không lấn lướt hay tìm cách "lấy giọng đè... người". Cô uyển chuyển xử lý từng nốt nhạc, tiếng hát để tôn vinh người bạn diễn nhưng vẫn khéo léo "khoe" nét sở trường, đặc trưng của bản thân. Chính bởi vậy, phần song ca Em và tôi của Hà Trần - Uyên Linh hay tam ca Giọt sương trên mí mắt cùng Tấn Minh đã đem tới cho khán giả có mặt tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 30/3 nhiều cảm xúc đặc biệt.
![]() |
![]() |
Không hề "chặt chém" hay "dìm hàng" đàn em, Hà Trần khéo léo tôn vinh cả tiếng hát Uyên Linh lẫn sự cá tính của bản thân trong những tiết mục song ca, tam ca và tứ ca. |
Tuy nhiên, để có được thành công này, không thể không nhắc tới nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc của chương trình. Suốt một tháng qua, anh dường như ăn - ngủ - nghỉ cùng những bản phối để đem lại hơi thở hoàn toàn mới cho những ca khúc tưởng như đã quá quen thuộc với người yêu nhạc
Chương trình Thanh Tùng - Chuyện tình của biển sẽ diễn ra thêm một đêm nữa tại Hà Nội vào tối 31/3.
G.A