Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị nước cuốn

Đang chơi đá cầu trước cửa nhà thì nghe tiếng kêu cứu, Phan Văn Quang (SN 2006, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã dũng cảm lao xuống dòng nước, kịp thời cứu sống 2 học sinh lớp 6 cùng trường.

Theo đó vào khoảng 15h30 ngày 1/11, em Phan Công Hoàn và em Phan Đức Phát (học sinh lớp 6, Trường THCS Thanh Dũng), cùng trú tại thôn Đông Dũng, xã An Dũng (huyện Đức Thọ) đạp xe đi chơi. Khi đi qua đoạn cầu Sắt (nối thôn Đại Tiến với thôn Trung Nam) đang bị ngập nước thì không may bị ngã xe.

{keywords}
Thời điểm cứu 2 bạn nhỏ thoát nạn, nước qua tuyến đường này con bị ngập khoảng 50cm

Lúc này, do dép rơi ra và bị cuốn trôi nên Hoàn cố với tay để vớt thì bị trượt chân xuống nước. Thấy vậy, Phát cũng vươn ra để cứu bạn thì cả 2 đều bị nước cuốn ra khỏi bờ.

Nghe tiếng kêu cứu, Phan Văn Quang (trú thôn Đại Tiến, học sinh lớp 9C, cùng Trường THCS Thanh Dũng) đang chơi cầu lông trước cổng nhà, chạy lại xem thì thấy 2 bạn nhỏ đang chới với giữa dòng nước chảy. Không kịp suy nghĩ, Quang nhảy xuống cứu 2 bạn vào bờ an  toàn.

Trao đổi với PV, nam sinh Phan Văn Quang chia sẻ: “Lúc đó em nghe tiếng kêu cứu của em Thuật (lớp 6, cùng thôn) nên chạy ra thì thấy có hai bạn nhỏ đang vùng vẫy dưới nước, cách bờ khoảng 4 đến 5m, trong đó có 1 bạn sắp chìm”.

“Em biết bơi từ khi học lớp 5. Đây là con sông mà bọn em tắm thường ngày nên rất quen thuộc. Thấy các bạn sắp chìm nên em không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ mong sao cứu được các bạn”, Quang tâm sự.

Nói về việc một mình cứu sống 2 bạn nhỏ sắp đuối nước, Quang chia sẻ: “Lúc đó nếu đưa 1 bạn vào rồi quay ra đưa bạn khác thì sẽ không kịp nên em cho 1 bạn bám vào cây tre bị đổ gần đó rồi lần lượt đưa 2 bạn vào bờ”.

PV đặt câu hỏi, tại sao không gọi người lớn giúp đỡ mà hành động như thế rất nguy hiểm, Quang cho biết: “Trước đó bạn Thuật có gọi người lớn nhưng họ tưởng đùa nên không ứng cứu. Khi em bơi ra cứu các bạn thì ông L. (ngoài 50 tuổi) cũng có mặt ở đó.

{keywords}
Bí thư Huyện đoàn Lê Thị Huyền Trang trao tặng giấy khen và biểu dương em Quang

Trước hành động dũng cảm của Quang, Huyện đoàn Đức Thọ đã trao tặng giấy khen và biểu dương em. Đồng thời hoàn thành hồ sơ để đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

{keywords}
Báo cáo thành tích đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Trao đổi với PV, cô Đinh Thị Hằng, Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C của em Quang cho biết: “Quang là học sinh ngoan hiền, lễ phép, được bạn bè yêu mến. Cháu học đều các môn, hiện đang tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học”.

Còn ông Phan Viết Trung (SN 1970, bố của em Phan Công Hoàn) xúc động: “Thật may mắn gặp được cháu Quang, nếu không con trai tôi và bạn nó bị nước cuốn trôi rồi. Biết ơn cháu Quang bao nhiêu thì tôi bức xúc về ông L. bấy nhiêu, người lớn mà không bằng đứa trẻ”.

Trần Hoàn

Trưởng công an xã lái xuồng cứu trăm người trong lũ dữ, bỏ nhà ngập hỏng hết

Trưởng công an xã lái xuồng cứu trăm người trong lũ dữ, bỏ nhà ngập hỏng hết

Khi mưa lũ ập tới, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trở thành 'người lái đò bất đắc dĩ', hối hả đi cứu hộ và sơ tán hàng trăm người già cả, ốm đau đến nơi an toàn.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.