Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Trung (SN 1975, trú thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 22h15 ngày 14/3/2021, do mâu thuẫn cá nhân nên Trần Quang Trung (SN 1975) và Trần Hải Dương (SN 1994), cùng trú tại xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) đã đến nhà anh Nguyễn Tú Nam (SN 1987, trú thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) gây rối, đập phá tài sản.

Không những thế, đối tượng Trần Quang Trung còn dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Xuân Chung (SN 1979, trú tại thôn Ninh Hòa), khiến anh Chung bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã cử 1 tổ công tác gồm 5 đồng chí, phối hợp cùng Công an xã Xuân Phổ để giải quyết vụ việc. Khi Tổ công tác của Công an huyện có mặt, cả 2 đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên sau đó, Trung và Dương quay trở lại, mang theo 2 thanh đao dài khoảng 118cm, tiếp tục xông vào nhà anh Nam để hành hung, đập phá tài sản.

{keywords}
Đối tượng Trần Quang Trung tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Thấy vậy, lực lượng Công an đã yêu cầu 2 đối tượng buông bỏ hung khí, không được manh động. Tuy nhiên, Trung và Dương không chấp hành mà tiếp tục xông vào nên lực lượng Công an đã tiến hành khống chế đưa về trụ sở để làm việc.

Trong quá trình khống chế, do giằng co với các đối tượng, đồng chí Nguyễn Tiền Hải, Điều tra viên, Đội Điều tra tổng hợp (thành viên Tổ công tác của Công an huyện Nghi Xuân) đã bị thương ở bàn tay phải.

Qua chụp X-Quang để kiểm tra sức khỏe, đồng chí Nguyễn Tiền Hải đã bị gãy xương ngón tay cái ở bàn tay phải.

Chiều ngày 18/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Trần Quang Trung để tạm giam về tội chống người thi hành công vụ.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý Trần Quang Trung theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !