Hà Nội: Quây rào, cắm biển cảnh cáo nguy hiểm, hồ Tây, sông Hồng vẫn "hút" người dân ra bơi lội

Những ngày đầu tháng Năm, nhiệt độ ở Hà Nội luôn ở mức cao. Nóng bức, nhiều người tìm đến các bãi tắm tự phát ở hồ Tây hay sông Hồng… để giải nhiệt, bất chấp nhiều hiểm họa.

{keywords}
Hồ Tây trở thành bãi tắm tự nhiên của nhiều người Hà Nội.

Mặc dù các cơ quan chức năng phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã lập hàng rào barie, và treo biển hiệu “cấm tụ tập đông người” ở đoạn người dân hay ra tắm ở hồ Tây trên đường Nhật Chiêu nhưng một số người dân vẫn bất chấp leo qua hàng rào để xuống hồ bơi lội.

{keywords}
Nhiều người vượt qua hàng rào của lực lượng chức năng để xuống hồ Tây tắm.

Trao đổi với PV, Thượng úy Đỗ Minh Tuyền, Công an phường Nhật Tân cho biết: “Phường đã lập hàng rào barie và thường xuyên cử người ra đây theo dõi, nhắc nhở người dân không xuống hồ tắm để đề phòng tai nạn đuối nước và ngăn chặn việc tụ tập đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh; nhưng những lúc vắng mặt lực lượng chức năng, những người thiếu ý thức vẫn vượt rào để xuống tắm”.

{keywords}
Thượng úy Đỗ Minh Tuyền đi kiểm tra, nhắc nhở những người tắm dưới hồ Tây.
{keywords}
Khuyến cáo của lực lượng chức năng treo trên hàng rào ngăn người dân xuống hồ Tây.

Theo quan sát của PV, vào khoảng 16h30 ngày 5/5, một nhóm bạn trẻ đã vượt rào ra bãi tắm tự phát ở hồ Tây trên đường Nhật Chiêu để “giải nhiệt”. Những người ra đây tắm đều chủ quan cho rằng nước không sâu lắm, không lo bị đuối nước. Vì vậy, mặc dù chính quyền địa phương đã cho lắp biển báo ''Khu vực nguy hiểm, cấm tắm - bơi lội'' ở ngay bậc thang lên xuống hồ, song nhiều người vẫn ''phớt lờ''.

{keywords}
Khi không có mặt lực lượng chức năng, nhiều người đã tự ý xuống tắm.

 

{keywords}
Nhiều người mang cả vật nuôi ra đây tắm.

Cùng vào chiều 5/5, ở sông Hồng (đoạn cầu Long Biên) cũng có rất đông người tìm đến để tắm. Dù nước khá đục nhưng nhiều người dân vẫn cho là tắm ở khu vực này rất mát, sạch sẽ và an toàn.

{keywords}
Bãi tắm dưới sông Hồng (đoạn cầu Long Biên) cũng rất đông trẻ nhỏ 

Chia sẻ với PV, anh Đỗ Minh Hòa (42 tuổi, ở quận Long Biên) cho biết: “Tắm ở đây rất mát, thích hơn rất nhiều so với việc tắm ở bể bơi! Hơn nữa chúng tôi ra đây cũng trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nên không có gì là quá nguy hiểm”.

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em cũng được đưa đến địa điểm này. Theo quan sát, một số em nhỏ được bố mẹ mặc những "đồ bảo hộ" làm từ chai nhựa để tập bơi, cũng có một số em trẻ nhỏ khác được trang bị áo phao, phao bơi, kính bơi. Nhiều em nhỏ biểu hiện cảm giác rất sảng khoái và thích thú khi được vui chơi ở khu vực này.

{keywords}
Một em nhỏ được cha mẹ đưa ra sông Hồng bơi lội trong những ngày đầu hè nắng nóng.

 

{keywords}
Nhiều gia đình trang bị áo phao cho trẻ khi xuống bơi.

Được biết, trên sông Hồng có những đoạn nước chảy xiết, các vị trí nông sâu nằm dích dắc. Bên cạnh đó, tình trạng sụt cát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn tới tai nạn không chỉ với trẻ nhỏ mà còn đe dọa tính mạng, sức khỏe của cả những người lớn khi ra bơi lội tại những bãi tắm tự phát ở hồ Tây hay sông Hồng những ngày này.

Anh Hùng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !