Nắng nóng đầu hè, người Hà Nội ra đường kín như ninja

Nắng gắt đầu hè ở Hà Nội, người thì ngồi nghỉ dưới gầm cầu vượt, người chọn chỗ nghỉ dưới tán cây; người đi đường thì ai ai cũng kín mít như ninja.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội hôm nay (5/5) có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; ngày mai có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.

{keywords}
Thời tiết Hà Nội nắng nóng vào những ngày đầu tuần.

Từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt kéo dài ở miền Bắc và miền Trung từ nay đến cuối tuần; đến ngày 11/5, một đợt không khí lạnh kèm mưa dông sẽ tràn xuống miền Bắc khi dứt nắng nóng.

{keywords}
Ra đường trong những ngày này, hầu hết chị em trang bị kín mít như ninja.

Thời tiết nắng nóng, ra đường vào thời điểm buổi trưa oi bức và ngột ngạt, chắc hẳn ai cũng mong muốn nhanh chóng chạy tới những căn phòng điều hòa mát lạnh hay những nơi có bóng cây xanh.

Hình ảnh những "ninja" mặc áo chống nắng, đeo kính râm và khẩu trang kín mít thường xuất hiện trong mùa hè ở miền Bắc đã trở lại trong hôm qua và hôm nay. Việc che kín người để da không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng sẽ hạn chế được lượng nhiệt hấp thu vào cơ thể và cũng là cách tốt để giữ cho làn da khỏi bị đen sạm, cháy nắng.

Mỗi người có một cách tránh nắng giảm nhiệt khác nhau, người thì che chắn kín mít, người thì nghỉ dưới gầm cầu vượt, có người lại chọn những chỗ nghỉ dưới tán cây để tìm kiếm chút gió mát vào buổi trưa.

{keywords}
Nhiều tài xế xe ôm tìm gốc cây nằm nghỉ trưa.

 

{keywords}
Những ngày nắng nóng, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn đến bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em.

 

{keywords}
Nắng nóng không ngủ được, ông Hoàng Mạnh Sơn đã ra hồ Đắc Di để câu cá.

Trưa hè nắng nóng, ông Hoàng Mạnh Sơn (62 tuổi, ở quận Đống Đa) vẫn ra hồ Đắc Di để câu cá. Ông chia sẻ lý do khá bất ngờ: “Trưa đầu hè nắng nóng, ở nhà thì khó ngủ nên tôi ra đây câu giải trí. Hơn nữa ở bờ hồ Đắc Di này rất nhiều cây xanh nên không khí ở đây rất mát mẻ, gió thổi qua làn nước hồ cũng mang lại cảm giác dễ chịu hơn ”.

Còn với Vân Anh và Châu Anh, nắng nóng nhưng vẫn phải đi học nên hai cô học trò đã trang bị một chiếc quạt tích điện nhỏ để giảm bớt phần nào sức nóng của ngày hè oi ả.

"Thời tiết nóng đột ngột nên chúng em vẫn chưa quen, nhiệt độ tăng cao khó chịu nên em chuẩn bị cái quạt nhỏ. Tuy cũng không mát hẳn được nhưng cũng đỡ phần nào", Vân Anh nói. 

{keywords}
Hai cô học trò Vân Anh và Châu Anh dùng chiếc quạt nhỏ tích điện để giảm nhiệt ngày hè.

 

{keywords}
Người lao động nhọc nhằn giữa trưa nắng.

 

{keywords}
Nắng quá gắt, nhiều người lấy áo trùm kín đầu để che nắng.

 

{keywords}
Hầu hết mọi người ra đường đều mặc áo dài tay. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, khoác rất nhiều lớp áo, bịt kín từ đầu đến chân và đeo kính râm để bảo vệ da. Thậm chí cả đàn ông cũng mặc áo chống nắng kín mít trong ngày nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm nay.

 

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !