Trước giờ gỡ lệnh cách ly thôn Hạ Lôi: Nghìn người tất bật cắt hoa mai xuống chợ sớm

Sau gần 1 tháng thực hiện cách ly toàn thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), từ 0h đêm nay (6/5), lệnh cách ly sẽ được gỡ bỏ để hàng nghìn người dân trồng hoa nơi đây trở lại cuộc sống bình thường.

Từ ngày 8/4, huyện Mê Linh đã quyết định cách ly y tế thôn Hạ Lôi trong 28 ngày. Việc cách ly diễn ra quy củ, phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Theo ghi nhận của PV vào buổi chiều ngày 5/5, không khí thôn Hạ Lôi đặc biệt vui vẻ. Mọi người dân từ già tới trẻ ai nấy háo hức đón chờ thời khắc được dỡ bỏ lệnh cách ly. Nhiều người đã ra ruộng thu hoạch hoa từ sớm để chờ ngay sau khi gỡ bỏ cách ly sẽ đưa hoa xuống chợ đầu mối tiêu thụ.

Chị Nguyễn Thị Lý (xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) hồ hởi vừa cắt cuống hoa hồng, bó lại gọn gàng vừa nói: “Toàn dân thôn Hạ Lôi ngóng chờ ngày dỡ bỏ lệnh cách ly này. Gần như cả làng chúng tôi chuyên làm hoa nên khi dịch bệnh xảy ra, rồi toàn thôn bị cách ly đã ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống và sản xuất. Tối nay chúng tôi sẽ thức cùng nhau để cảm nhận không khí gỡ cách ly. Ngày mai chúng tôi sẽ mang hoa ra chợ Quảng Bá để bán”.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Lý tất bật bó hoa hồng chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai sau khi thôn Hạ Lôi được dỡ bỏ cách ly.

Là một sinh viên năm 3 của trường Đại học Kiến Trúc, em Ngô Thị Hồng Nhung (xóm Chợ, thôn Hạ Lôi) đang học online tại nhà.

“Từ khi cách ly toàn thôn, em được bạn bè thường xuyên quan tâm và hỏi han. Tối nay thôn được gỡ bỏ cách ly rồi, việc đầu tiên ngày mai là em đi học, gặp bạn bè trò chuyện” – Nhung nói.

{keywords}
Em Ngô Thị Hồng Nhung đang thực hiện đồ án tại nhà.

Bác Ngô Văn Thủy (54 tuổi, bố của em Ngô Thị Hồng Nhung) cho hay: “Nhà tôi làm hàng internet đến nay đã được 18 năm rồi. Cửa hàng này đã nuôi sống cả gia đình tôi và cho cháu đi học. Nhưng vừa rồi dịch bệnh nên tôi đã tạm dừng theo lệnh giãn cách xã hội. Ngày mai tôi cũng quyết định thanh lý quán internet này, chuyển đổi sang bán hàng điện tử. Việc giãn cách mỗi người 2m mới đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh nên việc kinh doanh quán internet không thể kiểm soát được hết”.

Anh Nguyễn Nhân Trúc (xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) tự tay phun xịt khử khuẩn cửa hàng của mình. Anh chia sẻ: “Do liên quan đến 1 bệnh nhân dương tính, tôi đã phải cách ly 3 ngày ở Bệnh viện Bắc Thăng Long, sau đó cách ly tập trung ở Thạch Thất 14 ngày, rồi về đây cách ly 14 ngày nữa ở xã. Việc phun thuốc khử khuẩn này để đảm bảo an toàn sau khi gỡ bỏ cách ly, an toàn cho cả nhà tôi và những khách hàng đến với quán của tôi”.

{keywords}
Anh Nguyễn Nhân Trúc phun khử khuẩn cửa hàng.

Được biết, hiện xã Mê Linh có hơn 4.000 hộ dân thuộc thôn Hạ Lôi và thôn Liễu Trì sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa trên diện tích 150 ha. Là một trung tâm trồng hoa có tiếng ở Hà Nội, những ngày trước đây thôn Hạ Lôi luôn tấp nập kẻ bán, người mua. Thế nhưng từ khi thôn phải cách ly thì đường làng, ngõ xóm vắng tanh. 28 ngày cách ly cũng là thời gian các vườn hoa ở Hạ Lôi không được chăm sóc.

Một số hình ảnh khác của thôn Hạ Lôi chiều nay:

{keywords}
Một ngõ chính trong thôn Hạ Lôi 
{keywords}
Bà và cháu cùng trải qua 28 ngày cách ly trong thôn. 
{keywords}
Ngày mai đời sống người dân Hạ Lôi sẽ trở lại bình thường. 
{keywords}
 Bà lão bày bán mẹt rau vườn nhà.
{keywords}
Bác Ngô Văn Thủy sắp xếp lại thiết bị trong quán Internet để thanh lý chuyển nghề. 
{keywords}
 Người trồng hoa tất bật thu hoạch, chuẩn bị cho phiên chợ ngày mai.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ngày mai những tấm thẻ ra vào này sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Quang Hùng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !